Menu Close

Bạn tốt

Một hôm Pana đang đi giữa đêm thì bị cảnh sát tóm, vì trông giống một tên tội phạm đang truy nã:

– Anh tên là gì? Nhà ở đâu?

– Pana, 321 chung cư Red Wood, đường Paker.

Một lát sau:

– Chúng tôi đã điều tra kỹ, ở số nhà trên, không có ai là tên là Pana cả.

Cảnh sát mời về đồn tiếp tục thẩm vấn. Mấy hôm sau Pana được thả, mặt mày phờ phạc. Vừa lò đầu vào thì người trọ cùng phòng đóng sập cửa lại:

– Mấy bữa trước, có một lũ cớm tới đây hỏi cậu, chắc lại có vụ nào béo bở hả, biến luôn cả mấy hôm…

– Có mối nào đâu!

– Khỏi cần giấu nữa, yên tâm đi, không ai biết đâu. Bữa trước bọn cớm mấy lần đến đây hỏi cậu, tớ đã trả lời rằng chẳng có thằng Pana nào ở đây hết!

Alex Dang (Lynn – MA- sưu tầm)

Bảo Huân
Bảo Huân

Cơ hội

Bà nọ bị cảm, thở khò khè, mất giọng, bảo chồng đến bác sĩ gia đình xin thuốc. Bác sĩ đưa lọ thuốc dặn:

– Bà ấy bị dị ứng thời tiết thôi. Không uống thuốc ngay sẽ kéo dài cả tháng. Bảo bà ấy uống mỗi ngày 2 viên, một tuần thì khỏi.

Chồng về nhà, nói với vợ:

– Bác sĩ bảo dị ứng thời tiết. Tự nó sẽ khỏi. Không cần thuốc men gì cả.

Đinh Ngọc Quế (Berkeley-CA)

Đổi mới

Một buổi chiều nắng đẹp. Hai vợ chồng chống gậy ra công viên. Bà vợ gợi ý:

– Ông biết không, ngày này 50 năm trước, vợ chồng mình đã ngồi ở đúng vị trí này đấy.

Người chồng đặt tờ báo xuống:

– Thế bà muốn mình qua chiếc ghế khác không?

Thái Văn Lang (Reston-VA, gởi)

Không lời. Nguyễn Sinh Kế (Gò Vấp, VN, sưu tầm)
Không lời. Nguyễn Sinh Kế (Gò Vấp, VN, sưu tầm)