
17 năm tù oan khiên do những sai lầm rất đáng trách của tòa án Bình Thuận đã được đổi bằng số tiền 190 ngàn Mỹ kim. Tòa án tỉnh Bình Thuận đã đồng ý bồi thường số tiền trên, chứ không chấp nhận mức đền bù 628 ngàn Mỹ kim do ông Nén đưa ra.
Khoản tiền 190 ngàn Mỹ kim bao gồm tiền tổn thất tinh thần, tiền tổn hại sức khỏe, tiền thu nhập thực tế bị mất. Phải qua tất cả 3 lần thương lượng, đôi bên mới đi đến thống nhất cuối cùng.
Về phần ông Nén, 17 năm ngồi tù oan sai đã làm ông bị rối loạn cảm xúc với tỷ lệ 21%, tổn thương về mắt, gan của ông lên đến 63%.
Những người thân trong gia đình ông Nén cũng được phía tòa án Bình Thuận bồi thường. Cha ông Nén là Huỳnh Văn Truyện, vợ là Nguyễn Thị Cẩm và 3 con được tòa bồi thường 166 ngàn Mỹ kim. Đây là khoản tiền vì đã bị thiệt hại uy tín, danh dự, nhân phẩm, chi phí nuôi tù, nuôi cha mẹ.
Như vậy, tổng cộng cả ông Nén và người thân trong gia đình nhận mức đền bù lên đến 8,3 tỷ đồng.
Ông Nén là người tù bị oan không chỉ trong 1 vụ, mà là cả 2 vụ. Nhưng tòa án Bình Thuận chỉ đồng ý đền bù do những sai lầm trong một vụ.
Ông Huỳnh Văn Nén mặc dù là người không xuống tay sát hại nạn nhân. Nhưng do lỡ miệng, ông đã bị công an bắt vào tù. Họ thay nhau đánh đập ông, buộc ông phải thừa nhận những tội trạng không phải do mình gây ra.