
Ngày 5/9 là khai giảng niên học mới tại Việt Nam. Trong ngày này, tất cả các trường trên đất nước đều đồng loạt khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, tại xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) mặ dù chỉ có khoảng hơn 1,500 học sinh nhưng đến gần 1,000 học sinh không đến trường khai giảng năm học mới.
Những con số từ phía chính quyền cho biết, với cấp mầm non chỉ có 140/330 trẻ đến trường. Cấp Tiểu học còn thảm hại hơn, chỉ 132/694 học sinh đến trường. Cấp Trung học cơ sở (Cấp II) là 285/530 học sinh đến trường.
Theo các bậc phụ huynh tại đây cho biết, xã Kỳ Hà là địa phương sát biển, sống dựa vào biển. Người dân ở đây sống bằng hai nghề chính, đi biển và làm muối. Vậy nhưng, kể từ khi thảm họa cá chết do tập đoàn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa xả chất thải gây ô nhiễm, tạo ra thảm họa cá chết hàng loạt đến nay, người dân khốn đốn vì chẳng thể kiếm ra tiền.
Trong khi đó, trước thềm năm học mới người dân lại nhận được tin tức học phí niên học mới lại tăng lên.
Trước đó, ngày 1/9/2016, khoảng 10 ngàn người dân Kỳ Hà đã xuống đường biểu tình, họ kéo đến trước trụ sở hành chính thị xã Kỳ Anh để phản đối, yêu cầu phải làm rõ tiền bồi thường của họ đi đâu, đuổi cổ Formosa ra khỏi Việt Nam và phải miễn phí hoàn toàn học phí cho con em của họ.
Lãnh đạo chính quyền thị xã Kỳ Anh cho biết đã gửi kiến nghị lên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhưng cần phải chờ để biết có được chấp thuận hay không.
Một người dân ở Kỳ Hà cho biết, đến chuyện trang trải, lo cho con ăn uống đã khó, thì lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho con đi học.

Tuy nhiên, với ông Phan Duy Vĩnh-phó Chủ tịch thị xã Kỳ Anh cho rằng, việc phụ huynh không cho con đi học là vi phạm pháp luật, là nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, kích động. Cùng với đó, ông đã yêu cầu ngành giáo dục phải cử thầy cô xuống tận từng hộ gia đình để làm công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho học sinh đến trường.
Phía phụ huynh thấy giáo viên đến trường liền né tránh, cự tuyệt không gặp mặt.