
Sáng ngày 6/9/2016, khoảng 300 cảnh sát cơ động, công an ập đến làng Dương Nội (ngoại ô Hà Nội) để thực hiện việc cưỡng chế đất đai trong sự bất lực của người dân.
Theo những tin tức từ anh Trịnh Bá Phương, một người dân làng Dương Nội cho biết, lực lượng công an còn mang theo cả xe tù, nhằm cho biết rằng nếu người dân chống đối sẽ bắt đi luôn.
Công an đã cho cưỡng chế một số gia đình tại đây, những căn nhà của gia đình thường xuyên lên Hà Nội khiếu kiện được công an tàn phá nặng nề nhất. Còn lại là họ phá hại hoa màu. Phá đến đâu, lực lượng cưỡng chế cho tôn quây lại.
Về phía người dân do không đủ lực lượng vì bị bất ngờ nên đã không thể chống lại lực lượng cưỡng chế, phần nữa là do bị cảnh sát cơ động chặn lại ở bên ngoài, cùng với sự hung hăng, tàn bạo của công an nên người dân chẳng thể làm gì.
Cũng theo anh Trịnh Bá Phương cho biết, trong vụ cưỡng chế sáng ngày 6/9 không hề xảy ra xung đột, không có người nào bị bắt.
Từ năm 2011, gia đình anh Trịnh Bá Phương và 300 hộ dân khác đã kiên quyết không nhận tiền đền bù của Công ty Nam Cường. Phía công ty nói họ lấy đất của người dân để phát triển giao thông. Nhưng những tin tức mà người dân biết được lại không phải như vậy. Công ty Nam Cường kết hợp với chính quyền lấy đất của người dân để làm đô thị. Mua đất với giá rẻ nhưng lại bán với giá rất cao. Từ đó đến nay, người dân luôn phải sống trong cảnh tạm bợ. Rất nhiều người bị nhà cầm quyền CSVN bắt bỏ tù. Điển hình là trường hợp chị Cấn Thị Thêu, chị này chỉ đi khiếu kiện vì đất đai bị cưỡng chiếm. Vậy nhưng nhà cầm quyền Cộng sản chẳng những giải quyết cho chị lại bắt chị bỏ tù. Sau khi ra tù được vài tháng, nhà cầm quyền CSVN lại bắt chị tiếp.