Menu Close

Xung đột giữa cảnh sát với 400 tiểu thương chợ Đức Phổ

Chợ mới được xây lên nhưng phải bỏ hoang. Ảnh: Lao Động
Chợ mới được xây lên nhưng phải bỏ hoang. Ảnh: Lao Động

Chiều ngày 6/9/2016, hàng trăm người đã dùng gạch đá tấn công lại lực lượng cảnh sát cơ động để phản đối chính quyền Cộng sản huyện Đức Phổ tháo dỡ hệ thống điện nước tại chợ Đức Phổ.

Do đã nhận được thông báo từ chính quyền trước đó, nên chiều 6/9, hàng trăm tiểu thương tụ tập trước chợ Đức Phổ để sẵn sàng “nghênh chiến” với lực lượng có trách nhiệm. Có người còn mang theo cả quan tài để thể hiện ý chí, quyết tâm giữ chợ cho đến chết.

Trong khi đó, chính quyền đã điều động đến đây một lực lượng công an hùng hậu lên đến vài trăm người. Phía người dân đã dùng gạch đá tấn công cảnh sát cơ động.

Có mặt tại chợ cũ Đức Phổ còn có đại tá công an CSVN Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi. Ông Trang đã chỉ thị cho lực lượng cảnh sát cơ động dùng lựu đạn hơi cay ném về phía những người biểu tình.

Những người biểu tình tràn lên đường Quốc lộ 1A với ý đồ chặn dòng xe cộ qua lại để tăng thêm áp lực. Tuy nhiên, ý đồ này đã bị sự tàn bạo của lực lượng cảnh sát cơ động chặn lại. Với số lượng lên đến hàng trăm người, cảnh sát cơ động thừa sức bẻ gãy cuộc biểu tình của người dân chợ Đức Phổ cũ.

Rất nhiều người bị cảnh sát đánh bị thương, cùng với đó là bị cảnh sát bắt giữ.

Gạch đá được các tiểu thương dùng để chống lại cảnh sát. Ảnh: Tuổi Trẻ
Gạch đá được các tiểu thương dùng để chống lại cảnh sát. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chợ Đức Phổ cũ được xây dựng từ năm 1967. Chợ được tính toán kỹ, nằm gần khu dân cư, giao thông thuận lợi nên việc buôn bán của các tiểu thương hết sức thuận tiện.

Từ năm 2015, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà-Mỹ Á, chủ đầu tư Trung tâm thương mại, Khu liên cư Đức Phổ cho khánh thành chợ Đức Phổ mới, chính quyền liền ép buộc người dân phải di dời kinh doanh sang chợ mới. Trong hợp đồng giữa chính quyền huyện Đức Phổ với các tiểu thương có hiệu lực từ năm 2013-2023, nghĩa là hợp đồng 10 năm, còn hiệu lực đến 7 năm nữa.

Người dân cho rằng, chính quyền Cộng sản huyện Đức Phổ đã ăn chia với chủ đầu tư nên mới ép họ sang chợ mới kinh doanh. Họ muốn chợ mới và chợ cũ phải cùng tồn tại. Nhưng đó không hề là ý muốn của chủ đầu tư.

Về phần chính quyền, họ cho biết chợ cũ đã xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm về an toàn, cháy nổ, vệ sinh. Bên cạnh đó, thị trấn Đức Phổ muốn trở thành thị xã nên phá bỏ chợ cũ để xây dựng công viên cây xanh.