
Ngày 16/9/2016, Công an CSVN đã ra thông báo việc khởi tố và bắt giam ông Vũ Đức Thuận (44 tuổi), cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Cùng bị bắt với ông Thuận còn có 3 người khác cùng làm ở PVC, là: Nguyễn Mạnh Tiến, cựu phó Tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, cựu phó Tổng giám đốc; Phạm Tiến Đạt, cựu kế toán trưởng. 4 người này bị khởi tố theo điều 165 Bộ luật hình sự, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Điều ngạc nhiên là không thấy khởi tố ông Trịnh Xuân Thanh, người từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
Trong thời gian qua, báo chí liên tục nhắc đến trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh trong giai đoạn 2011-2013 khi ông này là người đứng đầu PVC. Tuy nhiên, báo chí lại không thấy đả động gì đến ông Vũ Đức Thuận, trong khi ông này là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp.
Ông Thanh và ông Thuận đều là thuộc cấp của Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng khi ông này Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Cả ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận là những người cực kỳ thân tín với ông Đinh La Thăng.
Việc bắt ông Vũ Đức Thuận để điều tra khoản lỗ 3,300 tỷ đồng (khoảng 134 triệu Mỹ kim) chỉ là chiêu trò của ông Nguyễn Phú Trọng. Mục đích lớn hơn của ông Trọng là nhắm vào ông Đinh La Thăng, và xa hơn nữa là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chiến dịch chống tham nhũng của mình.