(tiếp theo)
Vẫn chuyện đi ăn, ai sẽ trả tiền. Một người xưng là Lão Khùng góp ý:
Theo Pháp thì người mời là chủ và phải lo toan, dĩ nhiên khách thì không đòi hỏi. Sau đó theo kiểu Mỹ, ai gọi gì thì người ấy trả. Lão còn nhớ vào thập niên 70 thì giới trẻ ủng hộ, vì nhẹ gánh, và mời nhau được lâu dài, nhiều lần. Nhưng người lớn tuổi thì chỉ trích “thực dụng kiểu Mỹ”. Bởi vì hầu như tất cả người Mỹ đều như vậy nên họ thấy rất bình thường và bạn đến Mỹ ắt phải làm quen. Nhưng ở VN thì hơi khó ấy, hiện nay có rất nhiều người có cách nghĩ, cách sống rất khác nhau.
Theo ý kiến riêng Lão Khùng thì:
– Dùng từ “rủ” không hẳn mạnh ai nấy trả mà chia đều ra trả dù mỗi người uống có khác nhau, như vậy ai cũng có thể gọi thêm. Khi cần rủ là có thể gọi nhau, vì chủ yếu là gặp mặt, hàn huyên, có thể nhà hàng hay vỉa hè quán cóc và chỉ dùng cho bạn bè thân thiết, hiểu ý nhau.
– Dùng từ “mời” tất nhiên có “chủ, khách” và chủ phải lo toan, còn khách thì lịch sự là không đòi hỏi, không gây trở ngại cho chủ. Trường hợp nầy thường dùng cho người mới quen và có một chút trang trọng hơn .

Bây giờ chúng ta thử xem người Mỹ xử sự ra sao nhé. Một phụ nữ Mỹ hỏi tác giả Peggy Post:
Tôi vừa trở lại cuộc sống độc thân và quen với một bạn trai. Tôi muốn hẹn hò với anh ấy. Thưa bà tôi có thể mời ảnh đi chơi riêng với mình không? Nếu tôi mời như vậy có phải tôi sẽ trả tiền lúc đi ăn ở nhà hàng không?
Bà Peggy Post trả lời: Tập tục xã giao bây giờ đã có phần đổi khác, không nhất thiết là người nam phải mời người nữ và ai mời người ấy phải gánh mọi chi phí. Nếu cô muốn đi chơi với anh ấy và anh ấy không ngỏ lời mời cô, thì đừng quá câu nệ cứ tiến tới đi và mở lời mời bạn mình. Biết đâu đây chẳng là khởi sự một chuyện đẹp trong đời! Tất nhiên mời chàng đi như vậy hàm ý là cô sẽ trả tiền. Ngoại trừ trường hợp đôi bên đã thỏa thuận trước với nhau là đảo lộn cái tập tục đã có từ lâu đời là người đứng ra mời sẽ phải bao hết hoặc cô muốn chia sẻ chi phí với chàng, ngoài trường hợp đó ra thì người mời là cô sẽ gánh cái bill tính tiền. Tuy nhiên nếu hai người cùng đi xem hát hoặc ăn với nhau ở nhà hàng và chàng xin tự lo lấy phần mình (chia đôi tiền vé và bữa ăn) thì cô đừng nên e ngại gì. Hãy cám ơn chàng và hoan hỉ tươi cười chấp nhận đề nghị của chàng.
MH – Tổng hợp