Menu Close

Nghĩ về một ngày của ông bà

Ở Mỹ, mỗi năm có một ngày dành riêng cho Ba và một ngày dành riêng cho Má, mà lại không có một ngày dành riêng cho ông bà. Ở Mỹ, có ít gia đình mà bao gồm ông bà, và có nhiều đứa cháu mà không bao giờ gặp hay nói chuyện mặt đối mặt với ông bà ngoại nội. Con may mắn tại vì từ lúc con sinh ra, con không chỉ có một ông bà mà có ba ông bà để chăm sóc con.

Cho mười sáu năm rồi, mỗi tháng tám là lúc con và mấy em bắt đầu đi học trở lại và bà ngoại đã đưa đón tụi con không ngại mưa nắng bão bùng. Năm này đã khác rồi, tại vì con bắt đầu đi học đại học và đi học xa nhà cho nên bà ngoại không còn đi đưa đi đón con cực nhọc nữa. Cho nên, bây giờ mỗi lần mà con làm chuyện gì đó, con lúc nào cũng nhớ bà ngoại ở cạnh con.

Hồi con mới sinh ra, bà ngoại đã chuẩn bị hy sinh cuộc sống của mình và dọn xuống tiểu bang Georgia để chăm sóc đứa cháu đầu tiên. Bà ngoại lo lắng và làm mọi điều cho con giống như đón con về từ nhà thờ và bảo đảm con có cái gì để ăn sau khi con đi học về. Bắt đầu lớp một, bà ngoại hy sinh thêm thời gian để chở con đi học tiếng Việt. Do đó, trong tương lai con biết hai thứ tiếng và hy vọng nó sẽ giúp đỡ con trong tương lai để làm mọi thứ. Bà ngoại luôn luôn nghĩ tới mấy đứa cháu và luôn luôn làm mọi chuyện để cho tụi con trở thành người tốt.

nghi-ve-mot-ngay-cua-ong-ba
Lớp học Việt Ngữ Trường Ánh Ban Mai

Trong xã hội ngày nay ở Mỹ, nhiều đứa cháu nghĩ rằng ông bà của mình không có hiểu biết bằng mình tại vì trong vài năm nay, loài người đã làm bao nhiêu tiến bộ công nghệ mà ông bà không thể hiểu nhiều về chuyện đó. Có lúc con cũng nghĩ như vậy. Con 18 tuổi rồi và nghĩ con không cần ai phụ con hết hay là con nghĩ con đã biết chuyện đó là hay nhất cho con rồi. Bây giờ con vô đại học và nhận ra cho 18 năm rồi, bà ngoại của con chỉ có muốn chuyện tốt, sự thành công, và vui vẻ cho cuộc sống của con. Mặc dù, bà ngoại la rầy con nhưng con hiểu biết là bà ngoại la con để dạy dỗ con làm người tốt hơn. Từ chuyện nhỏ giống như nấu ăn cho tụi con mỗi ngày tới chuyện đặc biệt giống như đi dự lễ tốt nghiệp trung học của con, con muốn cảm ơn bà ngoại cho tất cả mọi chuyện mà bà ngoại đã hy sinh thời gian và sức khỏe cho con và cho tất cả 18 năm bà ngoại thương con.

Nghĩ về tất cả những gì bà ngoại đã làm cho con trong cuộc sống, con hứa sẽ làm bà ngoại vui vẻ và ước mong bà ngoại nhiều sức khỏe và con sẽ làm bà ngoại tự hào trong tất cả mọi thứ con làm.

DTT – học lớp 3C