
Bảy người đã bị công an tỉnh Bình Phước bắt giam vì cáo buộc “chống người thi hành công vụ” khi đã dùng dao đâm thủng bụng một công an. Ngược lại, phía công an dùng súng bắn gục người dân và dùng vũ lực để đàn áp những người khác.
Sự việc xảy ra vào ngày 15/9/2016 khi công an dẫn đầu một phái đoàn cưỡng chế đến nhà bà Lý Thanh Luân tại thôn 5, xã Long Bình (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Phái đoàn cưỡng chế đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của gia đình và người thân bà Luân. Công đã đã dùng dùi cui, roi điện quật tới tấp người nhà gia đình bà Luân. Bị đánh quá đau, Dũng Văn Hai (29 tuổi) đã dùng dao đâm thủng bụng thượng úy Lê Xuân Mạnh (32 tuổi, công an huyện Phú Riềng).
Thấy người nhà bà Luân quá manh động, công an đã rút súng bắn gục ông Dũng Văn Quang (31 tuổi), đồng thời đưa Lê Xuân Mạnh đi cấp cứu.
Trong khi đó, Dũng Văn Quang cũng được người thân đưa đi cấp cứu.
Theo phía công an cho biết, trước đây, bà Luân có nợ tiền ông Phạm Tiến Sáng hơn 50 triệu đồng nhưng không chịu trả nên ông Sáng đã kiện bà Luân ra tòa. Tòa án buộc bà phải trả số tiền nói trên, tuy nhiên bà Luân lại không thực hiện. Do đó, công an và lực lượng cưỡng chế mới đến nhà bà Luân để buộc bà phải giao khu đất trồng cây lâu năm rộng 4,500m2.
Phía gia đình cho rằng, khu đất 4,500m2 có giá hơn số tiền 50 triệu nên không chấp nhận giao đất. Từ đó giữa lực lượng cưỡng chế và gi đình bà Luân xô xát nhau.