Menu Close

Cao thủ

Một hôm, cô hàng xóm gọi Clay sang và hỏi:

– Clay nếu cô cho cháu chọn giữa $10 và $1, cháu lấy cái nào!

Clay cười:

– Cháu lấy $1 ạ!

Cô hàng xóm kể chuyện này cho cả xóm. Cả tháng sau ai ai cũng muốn thử Clay và kháo nhau rằng:

– Thằng Clay nhà ấy bảo học trường chuyên này nọ chứ ngu lắm, cho nó chọn $10 và $1, bao giờ nó chỉ chọn tờ $1!

Tin đến tai mẹ Clay, bà than:

– Cô giáo bảo con học giỏi mà sao đần thế. Trời ơi, tờ $10 không lấy lại đi lấy $1 …

Vova che miệng, thì thào:

– Khẽ thôi mẹ ơi. Nếu con mà lấy $10 thì con chỉ được $10 thôi, còn bây giờ con có hơn $30 rồi đó!

Bảo Huân
Bảo Huân

Khôn

Cô bé Natasha đi học về hớn hở khoe:

– Mẹ ơi, hôm nay con kiếm được $5.

– Ở đâu ra?

– Thằng Karl đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho $1!

– Mày bị nó lừa rồi, nó giả bộ để nhìn quần lót của mày đấy.

– Hihi.., con biết rồi, nên hôm nay con đâu có mặc quần lót!

Thời Hồ (Boston-MA, tuyển)

Chuyện khác

Một ông chồng nhận thấy mấy tháng nay cô vợ không hề đoái hoài việc ân ái, lấy làm lo lắng. Bèn dắt vợ đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nghe xong, gặp riêng cô vợ hỏi han:

– Sao mấy tháng rồi cô không muốn gần gũi với chồng. Sức khỏe cô tốt không?

-Thưa bác sĩ, sức khỏe em vẫn bình thường nhưng dạo này bị kẹt xe lắm lắm…

– ?

– … nên thời gian qua  em đi làm bằng xe tắc xi. Đến nơi, tài xế taxi hỏi:

– Cô trả tiền hay “làm gì khác”?

Em muốn tiết kiệm nên chọn “làm gì khác”.

Đến cơ quan, Giám đốc đưa một chồng giấy dày cui và mỉm cười hỏi:

– Cô sẽ đánh máy đám văn bản này hay sẽ “làm gì khác”?

Em thấy oải nên chọn phần “làm gì khác”.

Khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và lại chọn phần “làm gì khác” để tiết kiệm. Vì vậy, khi đến nhà, em nhừ tử và chỉ muốn lăn ra ngủ…

Ông bác sĩ nghe xong, gật gù:

– Tôi hiểu. Vậy cái bill hôm nay tôi gởi về nhà cho chồng cô hay sẽ “làm gì khác”?

Phan Ngọc Dương Âu (Hialeah-FL, sưu tầm)