Menu Close

Vì tương lai

Tên của tôi là Jacky Lê Nguyễn, mười lăm tuổi và đang ở tiểu bang Georgia. Tôi đang học ở trường The Gwinnett School of Mathematics, Science, and Technology (GSMST) và đang học nghề kỹ sư về computer.

Từ nhỏ tới bây chừ, cuộc sống của tôi rất dễ dàng. Tôi có được sự đầy đủ. Khi tôi cần cái gì thì ba mẹ tôi đều sẵn sàng. Bà ngoại làm đồ ăn cho tôi ăn, ông ngoại cho tôi bất cứ cái gì tôi muốn. Sự thật là tôi được thương nhiều quá! Trong trường thì có bạn bè giúp khi tôi quên bài và cô giáo tạo cơ hội cho tôi có kết quả tốt.

vi-tuong-lai1Tôi rất thích chơi game và xài đồ điện tử. Từ tivi tới computer cho tới phone, mỗi ngày nó ngốn hết nửa thời gian của tôi. Tôi nói chuyện không được hay, không hát và vẽ được và là người rất yếu ớt. Năm vừa rồi, tôi thử lấy lớp “programming” và tôi rất thích lớp đó! Tôi quyết định  trở thành người làm nghề về máy computer.

Tôi cố gắng để thành công trong cuộc đời cho gia đình của tôi vui và tôi không bị khổ, nhưng đôi khi tôi thấy không chịu nổi áp lực của việc học. Mỗi ngày đi học phải chuẩn bị cho “pop quiz/test”, về phải làm bài ba tới bốn tiếng đồng hồ. Có những ngày tới sáu tiếng. Tôi đá từ “ngủ” ra đầu tôi. Có khi tôi chán đi học cũng như người lớn chán đi làm, mà phải tiếp tục cố gắng.

Tôi biết, nếu thất bại thì không có lần thứ hai. Làm một chuyện gì sai lầm thì bị ảnh hưởng cả cuộc đời. Tôi đã từng ngần ngại và cuối cùng mất cơ hội nhiều lần, tôi không muốn chuyện đó xảy ra nữa. Gia đình tôi đã hy sinh nhiều quá cho tôi. Bây giờ chỉ có thành công, sống khỏe hay là thất bại và bị thế giới loại bỏ. Tôi phải cố gắng cho tôi. Tôi phải cố gắng vì gia đình. Tôi phải cố gắng vì tất cả những người đã giúp đỡ tôi.

vi-tuong-lai

Tôi không muốn có một cuộc sống khổ. Tôi muốn làm một người kỹ sư và nhất là một người tốt,  một người hoàn thiện.

Tôi biết không có ai trong thế giới hoàn thiện nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng thành người hoàn thiện. Tôi muốn gia đình tự hào vì tôi. Tôi muốn cố gắng để không thất bại và làm mọi cách để thay đổi số phận.

Cố gắng và thành công, đó là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

JLN