Menu Close

Hội Thừa Thiên Huế sinh hoạt đầu Thu

Garland – Trưa ngày Chủ Nhật 25 tháng 9 năm 2016 tại trụ sở cộng đồng Dallas, Hội Thừa Thiên Huế (HTTH) và Thân hữu đã tổ chức một buổi sinh hoạt đầu thu để ra mắt tân Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2019.

Chào quốc kỳ.
Chào quốc kỳ.

Tham dự có Chủ tịch cộng đồng Dallas, Phạm Quang Hậu; Phó Chủ tịch ngoại vụ cộng đồng Tarrant County Nguyễn Trọng Hiếu; Hội trưởng Hội Cao Niên Dallas, Trần Thủy Tiên; Hội trưởng Hội Thơ Tài Tử Việt Nam, Lê Quang Sinh; Phó Chủ tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCHDFW, Nguyễn văn Nở; Hội trưởng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Nguyễn Ngọc Sơn, cùng một số cơ quan truyền thông báo chí trong vùng. Chương trình do MC Phan Kiệt điều hành tổng quát và Tuyết Hoa phụ trách phần văn nghệ.

Sau nghi thức chào quốc kỳ và mặc niệm, MC Phan Kiệt cũng là Phó chủ tịch HTTH lên chào mừng mọi người tham dự và nói mục đích buổi tổ chức đầu thu của Hội gợi nhớ lại hình ảnh hè thu xứ Huế, phượng rơi đầy thành nội, mới đây đã 40 năm tha hương, tình người viễn xứ khôn nguôi, và chương trình hôm nay xin ghi lại một chút gì để nhớ để thương về quê hương xứ Huế bên kia bờ đại dương.

130

Tiếp theo là phần giới thiệu tân Ban chấp hành HTTH nhiệm kỳ 2016-2019 với tân Hội trưởng Nguyễn Đình Tấn, Phó Hội trưởng đặc trách vùng Dallas, Phan Kiệt; Phó hội trưởng đặc trách vùng Fort Worth, Trần Ngọc Tâm; Ban xã hội: Nguyễn Trung, Lê văn Chờ, Đặng Sinh; Ban nghi lễ, Trần Đại Bích; Ban ẩm thực, Trần Thị Gái; Ban cố vấn:Phạm Dũng, Võ Văn Đồng, Trần Thủy Tiên.

Sau đó, tân Hội trưởng Nguyễn Đình Tấn đã trao tặng một bảng tri ân bà Trần Thủy Tiên, cựu Hội trưởng 10 năm của Hội. Bà Trần Thủy Tiên đã ngỏ lời cảm ơn các vị cố vấn, ban chấp hành và hội viên đã tận tình yểm trợ bà trong các nhiệm kỳ vừa qua, và thiết tha mong muốn duy trì tình cảm này cho tân ban chấp hành đúng với tinh thần đoàn kết yêu thương nhau của Hội.

139

Phần hai của chương trình là văn nghệ cây nhà lá vườn, với các bài hát và vũ khúc rất truyền thống về xứ Huế, gợi lại hình ảnh cố đô với chiếc nón bài thơ và tà áo tím của một thời xa xưa, ở nơi có dòng sông Hương thơ mộng đẹp như cô gái Huế và cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp.

Vũ khúc Tiếng Sông Hương
Vũ khúc Tiếng Sông Hương

130 116

PT