Thực hiện
“Con vua thì lại làm vua, người thân lãnh đạo (thì) một phùa lãnh… đao (đạo)”. Thơ Bút Tre dân gian lan truyền như vậy sau khi đọc tin tức vụ vợ con, anh em, họ hàng thân thích của Bí Thư Tỉnh Ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đều nắm giữ những chức lớn trong tỉnh. Ðó là một sự hãnh diện rất lớn của một trong nhiều đại gia đình tài năng đang nắm quyền tại xứ ta hiện nay, nhưng vì lý do nào đó mà sau khi tin tức được đăng tải, đồng chí Bí (chú: Ga tui thay cụm Bí Thư Tỉnh Ủy Hà Giang bằng danh từ này cho ngắn gọn) cho biết, dù việc bổ nhiệm đều đúng quy trình nhưng trong lòng ông không vui. Ga Làng đã thực hiện cuộc phỏng vấn với đồng chí Bí để tìm hiểu rõ ràng sự việc hơn.

Ga Làng (GL): – Thưa Đồng Chí Bí, tin tức bảo rằng vợ và các anh em nhà ông tổng cộng đến tám người đều đang nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tỉnh, thật hư thế nào?
Đồng Chí Bí: – Ðưa tin thế là thiếu chính xác, chưa thông tin đầy đủ. Cả gia đình dòng họ bên tôi và phía bà nhà tôi hiện nay có 126 người đang làm trong tỉnh ta, không kể đứa cháu dâu con ông anh rể của bà chị họ bên vợ tôi thì chuẩn bị làm Bí Thư Ðoàn ngay tại huyện của nó. Nói chung thì gia đình tôi vốn là dòng họ lãnh đạo tài năng và lâu đời nhất tỉnh ta nên việc đấy cũng thường.
GL: – Chúng tôi có biết cụ thân sinh của Bí Thư từng là Chủ Tịch tỉnh ta, nhưng không ngờ dòng họ ta lại đỗ đạt và làm quan đông vậy?
ĐC Bí: – Ối giời, cậu nói thế chứ bố tôi ngày xưa theo cách mạng vào rừng có học hành, đỗ đạt gì đâu mà cũng vào Trung Ương rồi làm Chủ Tịch tỉnh ta, cống hiến cả đời cho dân cho nước. Cứ làm thì khắc biết chuyện. Ðám con cháu tôi bỏ học, lêu lổng, đàn đúm tối ngày nên anh em, bà con trong họ mới nhờ đưa chúng về các ban ngành để chúng có cơ hội phục vụ. Thế mà bây giờ đứa nào cũng công tác tốt, bằng khen đầy cả nhà vì có năng lực.
GL: –Dư luận bảo rằng việc cất nhắc, bổ nhiệm như vậy là vị tình thân, là gia đình trị , ông nghĩ sao thưa Bí Thư?
ĐC Bí: – Chúng nó nói điêu thế là cùng, anh em con cháu chúng tôi có khả năng và được bổ nhiệm đúng theo quy trình cả. Tôi nghe bên Mỹ cũng thế thôi, có gia đình ông Kên, ông Búp nào đó đều làm tổng thống cả đấy, có sao đâu.
GL: – Dạ, dòng họ Tổng thống Kennedy và Bush. Nhưng xứ họ thì có bầu cử rõ ràng thưa Bí Thư, có được lòng dân và có đắc cử thì mới được làm.
ĐC Bí: – Vẽ chuyện, bầu bán tốn công tốn tiền mà không khéo lại đưa cả bọn phản động vào nhà nước thì có mà chết. Gia đình chúng tôi thì lý lịch cách mạng, đám con cháu còn bé thì cứ vào làm thì chúng khắc đi theo truyền thống gia đình thôi. Như thằng em rể tôi đang làm Phó Công An Hà Giang đấy. Nó từng một thời du thủ du thực thế kia mà bây giờ lại năng nổ, được việc. Ðố có thằng nào, con nào khiếu nại, chống đối giải tỏa nhé. Nó bắt về đánh cho vỡ mồm. Thú thật là các cơ quan, các lãnh đạo trong tỉnh cứ nghe dòng họ chúng tôi có năng lực nên đến xin về chứ nào phải tôi làm gì. Có lúc tôi phải từ chối chức vụ họ đề nghị cho người nhà chúng tôi đấy.
GL: – Ông từ chối?
ĐC Bí: – Thì các huyện xã muốn xin con cháu chúng tôi về làm lãnh đạo địa phương nhưng bọn chúng chỉ muốn ở thành thị, làm trên tỉnh, trong thành phố nên tôi phải từ chối để tìm cho chúng các vị trí thích hợp và xứng đáng để giúp cho tỉnh ta.
GL: – Vậy sao ông trả lời với báo chí rằng, có người thân làm lãnh đạo nhiều thì ông cảm thấy không vui thưa Bí Thư?
ĐC Bí: – Gia đình chúng tôi có năng lực thế mà chỉ làm lãnh đạo ở huyện, ở tỉnh thì cũng chưa được vui lắm. Tôi mong có ngày chúng nó ra trung ương, vào cả các bộ thì lúc ấy mới thi thố hết năng lực. Chưa làm được thì vẫn chưa vui, vậy thôi.
GL: – Vâng, cảm ơn Bí Thư. Có lẽ ngoài ấy con cháu các cụ đông quá nên Bí Thư cũng nên lần lữa, thế nào cũng đến phiên.
ĐC Bí: – Tôi chắc là vậy. Anh cứ về viết báo đúng như lời tôi trả lời đấy nhé, đừng có thêm thắt gì khác mà có chuyện với tôi đấy.
Nghe hăm dọa, Ga tui chột dạ nên đưa bài viết và nhờ chú Ba Xe Ôm đọc lại. Và tiện thể giải thích cho chú Ba Xe Ôm biết rằng tỉnh Hà Giang và Bí Thư của ta đều làm đúng theo quy trình, chọn người có khả năng để lãnh đạo. Chẳng biết tai nghễnh ngãng thế nào mà chú Ba lại gật gù đồng ý, “Ừ, thì tao cũng nghĩ là chúng làm đúng quy… đầu chứ sao”.
GL