Hôm qua vào lúc trưa ngày 8 tháng 10, một nhóm nhà hoạt động xã hội dân sự từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu kết hợp với những thành viên khác tại đây, tổng cộng hơn 20 người, nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động xã hội dân sự. Nhưng họ đã bị công an bắt giữ nhiều giờ, với lý do hội thảo không xin phép.

Chương trình nghị sự dự định nói về vấn đề xã hội dân sự, bởi vì Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là tổ chức xã hội dân sự đề cao hoạt động và phát triển của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Họ đến Vũng Tàu lần này, chủ yếu gặp các bạn trẻ, cũng như trao đổi với giới trẻ về xã hội dân sự.
Khi Luật Sư Lê Công Định bắt đầu nói, người quản trị khách sạn xuất hiện yêu cầu cuộc họp chấm dứt. Lý do: Tổ chức hội nghị không xin phép Sở Văn Hóa, nên nhân viên an ninh gây khó khăn.
Cũng theo lời Luật Sư Lê Công Định:“Bốn hay năm tay an ninh mặc thường phục xông vào đánh tôi, họ kẹp cổ, bẻ tay, cả 04 người xốc nách tôi đưa lên xe.”
Khoảng 11 giờ đêm, công an quyết định thả những người bị họ bắt, bằng cách chở các nạn nhân ra khỏi thành phố Vũng Tàu, bỏ từng người ở giữa đường ở những địa điểm khác nhau, giữa trời đêm.
Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh và con trai nhỏ ở Nghệ An vào, phải nhờ người quen đón lúc 02 giờ sáng.
Cùng trở về Sài Gòn chung với Luật Sư Lê Công Định có Bác Sĩ Nguyễn Đăng Quế, anh Lê Thăng Long, anh Phạm Bá Hải, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh. Ngoài ra còn có cô Trang Nhung, em Trần Hoàng Phúc và một số anh chị em khác.