Nếu một chiếc xe phóng từ lầu chín xuống đất và tài xế vẫn còn cơ hội khai chuyện với cảnh sát thì đó chỉ có thể trong phim điệp viên 007. Nhưng ngoài đời vẫn có điệp viên 009 hên tận mạng như vậy. Một thanh niên 24 tuổi chạy lên garage đậu xe tầng chín tại trung tâm thành phố Austin của Texas, không biết bằng cách nào mà… lao luôn chiếc SUV của mình qua dây chằng cản và đâm chúi đầu xuống đất. May mắn là dây chằng còn chắc chắn nên giữ lại… một bánh xe, treo xe lơ lửng từ tầng chín để chờ lính chữa cháy đến cứu mạng. Mạng lớn hén.
Kiểu mới
Khi cảnh sát Anh bắt giữ Sanjeev Sandhu, 29 tuổi về tội tàng trữ các hình ảnh khiêu dâm trong máy điện toán và điện thoại của mình, họ mới tá hỏa vì đã nhiều năm làm công việc truy bắt những kẻ phạm tội như vậy mà nay mới gặp những hình ảnh một thứ (mần tình) kiểu mới, ngoài sự tưởng tượng. Số là bên cạnh một số hình ảnh khiêu dâm với trẻ nhỏ, cho đến với đủ loại súc vật như chó, heo, bò, lừa, ngựa…, cảnh sát còn tịch thu các hình ảnh của người đang mần tình với… cá. Má ơi! Làm chuyện đó với con cá? Mần làm sao? Cảnh sát cũng không cho biết cá chết kiểu nhiễm độc Formosa hay còn đang quẫy đành đạch. Thiệt là… “sáng tạo” quá đi, tại hạ khâm phục khâm phục (giả giọng phim kiếm hiệp).
Ai làm chủ?
Boyd Wiley 47 tuổi đã hiên ngang, hùng dũng bước vào Sở Cảnh Sát Hạt Putnam tại Florida để lớn tiếng đòi lại đồ cảnh sát đã “vô tình” nhặt được và Boyd cho là chúng thuộc về mình. Số là trong một chiến dịch bố ráp trước đó, cảnh sát tại đây đã phát hiện một ngôi nhà bỏ trống có trồng đầy… cần sa mà chưa tìm ra được thủ phạm, nay bỗng dưng Boyd xuất hiện và nhận mình là chủ của một rừng cần sa như vậy. Báo hại cảnh sát phải giở sách luật cho Boyd xem là trồng cần sa ở Florida là bị… còng đầu trước khi còng tay chàng. Thiệt tình, giang hồ đệ nhất trong giới giang hồ có khác, chẳng coi cảnh sát ra cái… đinh rỉ gì.