Linh mục Ernest Troshani Simoni năm nay 88 tuổi, từng bị chính quyền cộng sản Albania bắt giam và lao động khổ sai suốt 28 năm ròng rã (1963-1991 là thời điểm chế độ sụp đổ)! “Chúa đã cho tôi cơ hội phục vụ anh chị em và giúp đỡ họ nhiều thứ, kéo linh hồn của họ trở lại với Ngài từ ma quỷ”, linh mục Simoni cho biết khi kể lại thời gian ngài trở thành tù nhân lương tâm. Vào ngày 19/11 tới đây, ngài sẽ được sắc phong Hồng Y tại Vatican.
***
Linh mục Simoni là một trong gần 300.000 người dân Albania bị giam trong các trại cải tạo lao động trong thời kỳ xứ sở này còn mang tên dài thõng thượt “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nhân dân Albania”. Một đất nước với dân số chỉ 3 triệu người mà số lượng người dân bị bắt giam đã lên đến 10%, đó là chưa kể vài chục ngàn người bị giết dưới BÀN TAY SẮT của Hoxha (tổng bí thư cộng sản Albania)!
Người dân Albania hãi hùng, trốn khỏi đất nước bằng nhiều cách khác nhau, kể cả leo lên những con tàu hoen rỉ để vượt biển Địa Trung Hải qua Ý.
***
Chế độ cộng sản sụp đổ, nhà nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Albania” cáo chung vào năm 1991. Người dân giật sập tượng nhà độc tài Hoxha. Cùng lúc với việc thay đổi quốc kỳ: về đại thể, quốc kỳ mới của Cộng hòa Albania hiện nay gần giống hoàn toàn với lá cờ cũ của “cộng hòa xhcn nhân dân Albania”, nhưng khác ở chỗ: KHÔNG CÒN sao vàng năm cánh nằm trên đỉnh biểu tượng như “quốc kỳ” có-tính-đảng trước kia! Vì sao?
Bởi vì SAO VÀNG NĂM CÁNH do đảng viên cộng sản thiết kế, và được nhận diện là độc quyền của đảng cộng sản, trong khi quốc kỳ đúng nghĩa phải là lá cờ chung cho toàn dân tộc & không thuộc riêng đảng phái nào; do đó người dân Albania xóa sạch sao vàng năm cánh khỏi quốc kỳ.
CHƯƠNG QUÂN