Menu Close

Quá khốn nạn! Có còn trái tim người hay không?

IMG_2199

“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Đó là đạo lý làm người tối thiểu, trên thế giới đâu đâu cũng làm như vậy.

Năm 2005, bão Katrina gây thiệt hại vật chất và nhân mạng rất lớn. Các cuộc hội hè, liên hoan ở Mỹ được hủy bỏ, kể cả các buổi hòa nhạc và thể thao football lớn như NFL cũng hủy bỏ để hướng về nơi giông bão.

Năm 2013, siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines. Cả nước nhịn đói một ngày cơm để gửi tiền cứu giúp nạn nhân. Quốc hội Phi đóng cửa, không họp hội nghị để dồn tâm sức trong việc cứu trợ bão lụt.

IMG_2200

Còn ở nước CHXHCN VN? 

Ngày 14/10/2016, cơn bão ập tới, cướp đi ít nhất 20 mạng người, hủy hoại hơn 2.600 căn nhà chìm trong biển nước. Dân tình càng thêm khốn đốn, chới với vì nhà máy thủy điện của nhà nước đột ngột xả lũ thêm vào.

Ngày 16/10/2016, hàng chục ngàn người dân miền Trung đói lạnh đến run người. Khu vực Cồn Sẻ ở Quảng Bình bị cô lập trong biển nước…

Mặc kệ bão lũ, ngày 14/10, chính quyền vẫn tổ chức Festival lễ hội áo dài tại Hà Nội tưng bừng. Hàng đoàn xe diễu hành trên phố phường, tươi cười hớn hở.

IMG_2198

KHỐN NẠN!

Hãy xem các nước Mỹ, Philippines họ đều ý thức dừng ngay những cuộc lễ hội, kể cả các hội nghị quan chức cũng ngưng lại trong lúc người dân khốn khó trước thiên tai.

Tbt Nguyễn Phú Trọng mở hội nghị để lo chuyện gì? Mối quan tâm hàng đầu, trước sau như một, là xây dựng đảng vững mạnh! À, ông có nói phủ dụ rằng, “sẽ gần dân hơn, vì dân hơn”…

Gần dần, vì dân như thế này hay sao? Trong lúc người dân méo mặt, khóc không còn nước mắt, đưa quan tài người thân ngập trong nước lũ… thì chính quyền chăm bẳm tôn vinh “bản sắc văn hóa áo dài”, giới quan chức hể hả mãn nguyện.

Nguồn Facebook CHƯƠNG QUÂN