Menu Close

Kẻ phản bội Rodrigo Duterte

14711147_963924640386609_8945689752057493429_o

Ngày hôm qua, lúc ông Rodrigo Duterte tới gặp Tập Cận Bình và tuyên bố với báo chí ông chính là “Người Trung Quốc”. Thực vậy, Rodrigo Duterte là cháu nội của một người Hoa Kiều đến từ lục địa.

Chuyện tuyên bố ông là người Hoa thì không nói gì, nhưng lời năn nĩ Trung Quốc để cho Ngư Dân Phi được sử dụng Bãi cạn Scarborough mà giống như đi xin phép chủ nhà. Một việc làm hết sức hèn hạ.

Cả chục năm qua, người Phi luôn cho rằng Bãi cạn Scarborough là của họ mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép.

Rodrigo Duterte không biết nhục quốc thể, mở miệng xin ăn, đòi Trung Quốc phải giup cho nước Phi qua chiêu bài đoạn tuyệt với Mỹ.

Trong thế chiến thứ II, Mỹ là một nước đã giúp Phi độc lập, người Mỹ đã hy sinh rất nhiều để đuổi quân Nhật ra khỏi Phi. Trong trận chiến giúp Phi đuổi Nhật, người Mỹ đã hy sinh hơn 23 nghìn người và tổng số chết và bị thương lên tới 79,104 người.

Rodrigo Duterte đã phản bội lại Mỹ, một đất nước đã hy sinh xương máu để cho Phi được độc lập ngày hôm nay. Tháng 8 năm 1951, nước Mỹ đã ký Hiệp định quân sự để bảo vệ cho Phi. Hiệp định tổng thể bao gồm 8 chương ghi rõ cả hai quốc gia sẽ hỗ trợ nhau nếu một trong hai nước Philippines và Mỹ đã bị tấn công bởi một bên ngoài.

Trung Quốc là một nước điếm thúi, họ lợi dụng Rodrigo Duterte để chiếm biển Đảo của Phi một cách “hợp pháp” mà không cần phải dùng lực.

Có lẽ Rodrigo Duterte quên không đọc Tam Quốc Chí, người Trung Quốc xưa nay KHÔNG sử dụng kẻ phản bội bao giờ.

Theo Facebook Nguyễn Thùy Trang