
Báo chí Việt Nam đưa tin: Khoảng 2 giờ trưa ngày 18/10/2016 tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, hai hành khách của hãng hàng không Vietnam Airlines, một người túm cổ áo, một người xông vào “đánh hội đồng” chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, nhân viên của Vietnam Airlines.

Người túm cổ áo chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh là ông Đào Vịnh Thuấn, Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội, một người vốn bị nhiều tai tiếng. Còn người ra tay đánh là ông Trần Dương Tùng.

Ông Đào Vịnh Thuấn là em ruột của Đại Tá Đào Vịnh Thắng, Đội Trưởng Cảnh Sát Giao Thông Hà Nội. Tháng 1/2016 ông này sau một chầu ăn nhậu, đã đấm một cảnh sát giao thông ngã gục, trong khi nhân viên này thi hành nhiệm vụ.
Công chúng cho rằng, với gia thế “đầy quyền lực,” nên ông Đào Vịnh Thuấn hết sức ngang ngược.

Thái độ hành hung chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh bị máy camera ghi lại hình ảnh. Nhưng trao đổi với ký giả, ông Đào Vịnh Thuấn nói rằng, ông chỉ ngăn cản ông Trần Dương Tùng, không hề đánh nạn nhân.
Nguồn youtube