Menu Close

Nhận 500.000 đồng tiền cứu trợ, phải nộp cho cán bộ thôn 400.000 đồng

 

Người dân chưa kịp vui khi nhận được sự chia sẻ đã bị cán bộ trấn lột 400.000 đồng. Ảnh: Người Lao Động
Người dân chưa kịp vui khi nhận được sự chia sẻ đã bị cán bộ trấn lột 400.000 đồng. Ảnh: Người Lao Động

Không tin vào chính quyền, cán bộ xã, các mạnh thường quân  đi cứu trợ người dân bị lũ lụt ở Miền Trung mang những vật phẩm, tiền bạc trao tận tay họ. Nhưng khi phái đoàn cứu trợ vừa ra khỏi nhà người dân, cán bộ thôn đã đến tận nhà để thu tiền. Khi dân chúng phản ứng không đưa, cán bộ đe dọa: Họ sẽ không được nhận quà cứu trợ ,trong những đợt tiếp theo.

Cụ Quyên và cụ Duyền cũng như hàng chục hộ dân khác ở thôn Trung Thôn chưa kịp mừng vì nhận được 500 nghìn đồng từ đoàn cứu trợ thì đã bị lãnh đạo thôn đến thu lại Ảnh: Đặng Tài / TinTM
Cụ Quyên và cụ Duyền cũng như hàng chục gia đình khác ở thôn Trung Thôn, chưa kịp mừng vì nhận được 500.000đồng từ đoàn cứu trợ, đã bị lãnh đạo thôn đến thu lại Ảnh: Đặng Tài / Tin TM

Câu chuyện xảy ra ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị  xã Ba Đồn, Quảng Bình. Những ngày gần đây rất nhiều tổ chức thiện nguyện đã đến vùng này, để giúp đỡ và chia sẻ với cư dân, trước những thiệt hại nghiêm trọng mà họ phải gánh chịu trong cảnh lũ lụt vừa qua.

Nhưng khi đoàn cứu trợ mới ra khỏi nhà của dân, cán bộ thôn cho người đến từng nhà để thu lại phần lớn số tiền mà họ được cứu trợ.

Bà Lê Thị Liệu, 87 tuổi, ở thôn Trung Thôn, cho biết: Ngày 22/10  một phái đoàn thiện nguyện từ Miền Nam ra, trao tặng bà những phần quà cứu trợ, trong đó có phong bì 500.000 đồng [28 mỹ kim].   Bà chưa kịp vui mừng, thì ông bí thư chi bộ đảng cộng sảng Việt Nam của thôn  này đã đến tận nhà, yêu cầu bà phải nộp lại 400.000 đồng trong số tiền 500.000 ngàn đồng mới được tặng.

Anh Lê Văn Thành, con trai của bà Lê Thị Nuôi, là người đã phản ứng lại việc thu tiền của cán bộ thôn, và đã bị đe dọa. Anh kể lại sự kiện này với ký giả báo Dân Trí Ảnh: Đặng Tài / Tin TM
Anh Lê Văn Thành, con trai của bà Lê Thị Nuôi, là người đã phản ứng lại việc thu tiền của cán bộ thôn, và đã bị đe dọa. Anh kể lại sự kiện này với ký giả báo Dân Trí Ảnh: Đặng Tài / Tin TM

Không phải chỉ một mình bà Lê Thị Liệu, rất nhiều gia đình khác cũng bị cán bộ đảng viên cộng sản Việt Nam thôn Trung Thôn, thu giữ tiền cứu trợ như vậy.

Trả lời về việc làm vô lý này, ông Lê Văn Luận, phó thôn Trung Thôn cho biết, trong những ngày vừa qua có rất nhiều đoàn cứu trợ từ khắp nơi đổ về. Việc ông thu lại mỗi gia đình 400.000 đồng, là để “chia đều” cho những gia đình khác, không phải bỏ vào túi riêng.

Thôn phó nói lấy 400.000 đồng của mỗi gia đình là để chia cho đều, chứ không phải bỏ túi riêng. Ảnh: Người Lao Động
Thôn phó nói lấy 400.000 đồng của mỗi gia đình là để chia cho đều, chứ không phải bỏ túi riêng. Ảnh: Người Lao Động