
Anh Hoàng Báu, một trong số những mạnh thường quân ở Sài Gòn,bày tỏ sự bất bình và thất vọng, và khủng khoảng niềm tin trong khi làm từ thiện. Bởi vì ngay sau khi đoàn cứu trợ của anh vừa rời khỏi nhà dân, cán bộ địa phương đã tới tịch thu 4/5 khoản tiền hỗ trợ từ tay các gia đình nghèo, ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề vì lũ lụt miền Trung.

Được biết thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là một trong số những nơi nạn nhân lũ lụt bị cán bộ thôn đến thu lại hầu hết các khoản tiền hỗ trợ mà họ được các nhà hảo tâm trao tặng. Cán bộ thôn lấy lý do thu lại, để phân phát đồng đều cho mọi người trong thôn xóm.

Trả phỏng vấn của Đài VOA Tiếng Việt, anh Hoàng Báu nói rằng: Đoàn của anh gồm 20 người, từ Daklak, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Vinh, Huế…v..v. cùng tham gia cứu trợ đồng bào. Tại Quảng Trung, họ đã cứu trợ rất nhiều gia đình. Khi được tin có liên quan trực tiếp đến đoàn cứu trợ của anh, Hoàng Báu cùng bạn hữu đã trở lại hỏi từng người dân, được họ xác nhận sự kiện này. Đoàn của anh cảm thấy

Hoàng Báu đã nhờ bằng hữu thuộc các tổ chức xã hội dân sự đưa sự kiện thu tiền cứu trợ của nạn nhân lũ lụt lên Facebook. Khi tin tức được đăng tải khắp nơi, những cán bộ thôn mới trả lại tiền cứu trợ cho đồng bào. Anh Hoàng Báu đã hỏi từng người dân, quay trực tiếp video clip đưa lên Facebook.

Trao đổi với thông tín viên Đài VOA Tiếng Việt, anh Lê Văn Thành cho biết: Chiều ngày 22/10, ngay sau khi phái đoàn cứu trợ đến tặng mỗi gia đình một phong bì, trong có 500.000 đồng, cán bộ phó của thôn đã đến từng nhà thu lại 400.000 đồng, nói là để chia đều, cân bằng danh sách. Anh Lê Văn Thành cũng như nhiều gia đình khác trong thôn cảm thấy bối rối, buồn bã, vì không hiểu vì sao.

Được biết anh Lê Văn Thành mẹ già 75 tuổi bị tâm thần, câm điếc bẩm sinh. Trong trận lũ vừa qua, nhà anh bị nước ngập qua đầu, tài sản hoàn toàn bị tiêu hủy.



