Menu Close

Một người tử vong bất thường sau khi làm việc với công an

Hình của nạn nhân Nguyễn Cao Tấn, với vết bầm trên mặt bị công an đánh. Ảnh: Tuổi Trẻ
Hình của nạn nhân Nguyễn Cao Tấn, với vết bầm trên mặt bị công an đánh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nghi ngờ ông Nguyễn Cao Tấn lấy chiếc Iphone 4 của con trai mình, ngày 27/10/2016 công an xã Lãng Công đã bắt ông này lên điều tra.

Đến chiều tối chưa thấy ông Nguyễn Cao Tấn trở về nhà, gia đình mang cơm đến đồn công an cho ông, mới biết công an đã cho ông về nhà.

Khi ông Nguyễn Cao Tấn về nhà, người thân và hàng xóm hỏi chuyện. Ông Tấn cho biết, ông bị công an đánh rất mạnh.  Những vết bầm tím trên mặt, trên tay, và trong bụng của  ông đã chứng tỏ điều ông nói. Sau đó ông than mệt, uống hộp sữa rồi đi ngủ.

Sau giấc ngủ đêm, ông Nguyễn Cao Tấn không bao giờ thức dậy nữa. Ảnh: Báo Giao Thông
Sau giấc ngủ đêm, ông Nguyễn Cao Tấn không bao giờ thức dậy nữa. Ảnh: Báo Giao Thông

Sáng hôm sau, người thân thấy ông đã chết.

Nghi ngờ cái chết của ông Tấn do công an gây ra, gia đình làm đơn tố cáo. Tuy nhiên, cả trưởng công an xã lẫn trưởng công an huyện đều phủ nhận việc ông Tấn chết vì bị công an đánh, bất chấp trên thân thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím.

Công an đánh dân. Ảnh: Châu Xuân Nguyên, Worldpress
Công an đánh thường dân. Ảnh: Châu Xuân Nguyên, Worldpress

Ông Nguyễn Cao Tấn,sinh năm 1971, cư ngụ tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Công an Việt Nam đánh thường dân bị thương. Ảnh: Khai Phóng
Công an Việt Nam đánh thường dân bị thương. Ảnh: Khai Phóng
Đơn tố cáo công an đánh chết người, của gia đình ông Nguyễn Cao Tấn. Ảnh: Vietnamnet
Đơn tố cáo công an đánh chết người, của gia đình ông Nguyễn Cao Tấn. Ảnh: Vietnamnet