
Sáng ngày 28/10/2016 khi hàng trăm cảnh sát cơ động, công an, quản trị thị trường…đến chợ Gành Hào,huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, để cưỡng bức, bắt buộc người dân phải di dời sang kinh doanh ở Trung Tâm Thương Mại Gành Hào. Hàng trăm tiểu thương đã xuống đường phản đối. Trong số họ có người còn mang cả quan tài diễu hành trên phố, để bày tỏ thái độ chống lại mệnh lệnh của nhân viên an ninh.

Trước sự phản đối quá mạnh mẽ của người dân, chính quyền huyện Đông Hải phải nhượng bộ. Đến ngày 29/10, tiểu thương ở chợ Gành Hào vẫn tiếp tục biểu tình để phản đối chính quyền.
Chiều ngày 29/10, ông Bùi Minh Túy cho biết, việc người dân mang quan tài diễu phố là không đúng, ông sẽ cho điều tra để bắt những người có liên quan. Được biết chính quyền và các tiểu thương đã trao đổi rất nhiều lần, về việc di dời chợ. Những người kinh doanh trong chợ Gành Hào đã đồng ý, nhưng nay lại phản đối.

Trong khi đó cư dân địa phương nói rằng: Chợ Gành Hào đã có từ lâu. Họ là người đóng góp đầu tư để phát triển chợ Gành Hào. Trong khi đó, Trung Tâm Thương Mại Gành Hào do một chủ đầu tư nào đó xây dựng, bắt đầu kinh doanh từ năm 2010. Một vài người sang buôn bán tại trung tâm, nhưng họ đã thất bại. Nhiều người còn vướng công nợ, vì không có khách đến mua sắm.

Những tiểu thương tại chợ Gành Hào cho rằng, Trung Tâm Thương Mại không thích hợp với người dân vốn đã quen mua sắm tại chợ, nên việc di dời sang Trung Tâm Thương Mại sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ.
