Menu Close

Cháy lớn tại khu nhà hàng, karaoke ở Cầu Giấy Hà Nội

Ngọn lửa bốc cao thiêu rụi mặt tiền nhiều nhà cao tầng. Ảnh: Bá Đô / VNExpress
Ngọn lửa bốc cao thiêu rụi mặt tiền nhiều nhà cao tầng. Ảnh: Bá Đô / VNExpress

Chiều ngày 1/11/ 2016, ngọn lửa chưa rõ nguyên do bất ngờ bùng cháy, thiêu rụi 4 căn nhà mặt tiền ở Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, nơi có nhiều cơ sở thương mại karaoke và nhà hàng. Đây cũng là khu vực kinh doanh sầm uất có khoảng từ 5 đến6 quán karaoke, nhiều nhà hàng và cửa hàng thời trang, gần Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền và Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Khu vực bị cháy gồm nhiều căn nhà cao 6-8 tầng san sát, kiên cố, xây dựng theo hình ống. Ảnh: Bá Đô / VNExpress
Khu vực bị cháy gồm nhiều căn nhà cao từ 6 đến 8 tầng nằm san sát, kiên cố, xây dựng theo hình ống.
Ảnh: Bá Đô / VNExpress

Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ trưa, tính theo giờ địa phương.

Ngọn lửa bắt đầu xảy ra từ  quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, gần ngã tư Xuân Thủy – Nguyễn Phong Sắc.

Nhân viên cứu hỏa chữa cháy. Ảnh: Ảnh: Giang Huy / VNExpress
Nhân viên cứu hỏa chữa cháy. Ảnh: Ảnh: Giang Huy / VNExpress

Lửa bao trùm toàn bộ mặt tiền bốn căn nhà 8 tầng, cột khói đen bốc cao nhìn rõ từ khoảng cách nhiều ki-lô-mét.

Ít nhất một chiếc xe Camry đậu ở lề đường bị cháy phần đầu, nhiều xe máy cháy đen, chỉ còn trơ khung kim loại. Hàng cây xanh trên vỉa hè cũng bị lửa đốt cháy thân. Nhiều nhân viên của các nhà hàng ở chung quanh, dùng mềm thấm nước hối hả bỏ chạy ra ngoài.

Một người đàn ông la khóc chỉ lên tầng 6 quán karaoke - nơi mà anh cho rằng có người mắc kẹt. Ảnh: Bá Đô / VN Express
Một người đàn ông la khóc chỉ lên tầng 6 quán karaoke – nơi mà anh cho rằng có người mắc kẹt. Ảnh: Bá Đô / VNExpress

Hàng trăm người vây quanh hiện trường than khóc, vì cho rằng người thân của họ vẫn còn  ở trong đám cháy.

Hiện trường hỏa hoạn. Ảnh: VNExpress
Hiện trường hỏa hoạn. Ảnh: VNExpress

Khi ngọn lửa ở mặt tiền bị đẩy lùi, nhiều cảnh sát đeo mặt nạ chống độc phá cửa kính từ thang thoát hiểm phía sau để tìm kiếm người mắc kẹt. Khói phun ra nghi ngút khiến lính cứu hoả chỉ tiếp cận được một số phòng, họ cho hay chưa tìm thấy nạn nhân nào.

Người phụ nữ liên tục gào khóc vì cho rằng có người thân kẹt bên trong. Ảnh: VNEXpress
Người phụ nữ liên tục gào khóc vì cho rằng có người thân kẹt bên trong. Ảnh: VNEXpress
Thân nhân của các nạn nhân vẫn còn bị bao vây trong ngọn lửa. Ảnh: Giang Huy / VNExpress
Thân nhân của các nạn nhân vẫn còn bị bao vây trong ngọn lửa. Ảnh: Giang Huy / VNExpress

Hàng chục nhân viên cứu hỏa và xe chuyên dụng, một xe thang, hai xe cứu thương đã đến hiện trường, cấp cứu người bị nạn.

Cáng cứu thương được chuẩn bị sẵn. Ảnh: Giang Huy / VNExpress
Cáng cứu thương được chuẩn bị sẵn. Ảnh: Giang Huy / VNExpress

 Phố Trần Thái Tông dài hơn một ki-lô-mét bị phong tỏa. Giao thông bị ùn tắc nhẹ ở khu  ngã tư Xuân Thủy – Trần Thái Tông.

Hiện trường hỏa hoạn. Ảnh: Ảnh: Xavier / VNExpress
Hiện trường hỏa hoạn. Ảnh: Ảnh: Xavier / VNExpress
Hiện trường hỏa hoạn. Ảnh: Giang Huy / VNExpress
Hiện trường hỏa hoạn. Ảnh: Giang Huy / VNExpress

Nhân viên tận sức cứu hỏa. Ảnh: Giang Huy. / VNExpress

Nhân viên cứu hỏa. Ảnh: Giang Huy / VNExpress

Hoahoancaugiay 11

Hoahoancaugiay 12

Hoahoancaugiay 14
Hiện trường cứu hỏa. Ảnh: Giang Huy / VNExpress
Xe cứu thương túc trực tại hiện trường. Ảnh: Ngọc Thành / VNExpress
Xe cứu thương túc trực tại hiện trường. Ảnh: Ngọc Thành / VNExpress