Đang còn ngầy ngật vì không khỏe do chuyến đi làm việc xa gần cả tháng mới trở về nhà thì anh bạn gọi điện thoại rủ ngày mai đi nhà thờ Thánh Philipphê Phan Văn Minh dự Lễ Cầu Hồn hai vị: Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Bào Đệ Ngô Đình Nhu. Cảm có, ho có, mệt có, buồn ngủ vì giờ giấc thay đổi cũng có nhưng tình cảm với Cố TT Ngô Đình Diệm đã vượt trên tất cả. Ngoài sự kính trọng một con người đạo đức, một lãnh tụ anh minh, một người yêu nước; còn có trong tôi là cả lòng cảm phục đến đức liêm khiết và lòng thương dân của Cố TT Ngô Đình Diệm. Cùng trong ngày hôm nay, Không chỉ Florida, mà tại rất nhiều tiểu bang khác như Texas, California… cũng đang có Thánh Lễ cầu nguyện cho hai vị. Tôi có mặt cùng rất nhiều người trong ngôi Thánh đường vùng Orlando để cùng tưởng nhớ và dâng lời cầu nguyện cho Ông và Bào đệ.

10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2016, Thánh Lễ Đồng Tế tưởng niệm Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Bào đệ Ngô Đình Nhu đã được các Linh Mục Vũ đức Lưu, Hoàng xuân Nghiêm và Nguyễn văn Chiến cùng long trọng cử hành rất trang nghiêm tại nhà thờ Công giáo Việt Nam duy nhất ở vùng này.
Người điều khiển chương trình, ông Mai Toàn đã mời Cha Chủ tế, ông Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Cộng đồng người Việt tại Orlando, cùng hai sinh viên đại diện giới trẻ dâng hương tưởng niệm lên bàn thờ Cố TT Ngô Đình Diệm. Trên bàn thờ là bức hình bán thân phóng lớn đặt trước lá Cờ Vàng ba sọc đỏ, ngọn nến trắng lung linh bên cạnh bát cắm chân nhang bằng đồng và mỗi bên là một chậu Cúc vàng tươi. Hai vòng Hoa Tang cao ngang bàn thờ đặt ở hai bên. Đơn giản như chính con người trong hình (thay bài vị).

Sau phần niệm hương, ông Văn Đình Doãn đã nhắc lại những việc ích nước, lợi dân dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa trong nhiều lãnh vực như y tế, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp.. mà Cố TT Ngô Đình Diệm đã thực hiện cho người dân miền Nam dù chỉ trong 9 năm lãnh đạo. Khi được hỏi lý do đứng ra nhận trách nhiệm trưởng ban tổ chức, ông Doãn cho biết: Từ gia đình, sách vở và sự hiểu biết cho ông thấy đã đến lúc những người trung niên, các thế hệ trẻ phải biết sự thật của lịch sử. Từ chối lưu vong, không chịu để quyền lực của cường quốc áp chế, TT Diệm đã nhất định ở lại để rồi bị thảm sát. Ai chết cho quê hương thì sẽ sống muôn đời trong lòng người. Cố TT Ngô Đình Diệm là một người như thế.

Trong bài giảng, Linh mục Nghiêm cũng chia xẻ: Người ta chết đi, ai cũng chỉ có một nấm mồ; riêng Cố TT Ngô Đình Diệm có tới hai; nấm mồ trong lòng người dân. Từ những tài liệu mật nay đã được chính phủ Hoa Kỳ bạch hóa cho thấy kế hoạch lật đổ và giết chết anh em TT Diệm là một sai lầm rất lớn mà nay chính chúng ta, những người dân Việt đang phải chịu sống dưới ách cai trị độc tài của Việt Cộng và đại nạn Hán hóa của Trung Cộng. Câu nói ngày nào của cố TT Diệm: “nếu Cộng sản thắng, Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Hoa” đã không còn là lời tiên tri mà là một sự thật đang diễn ra trên toàn nước Việt.

Hợp với tiếng hát của ca đoàn Thánh Gia trong trang phục màu tím, mọi tấm lòng cùng hợp lời cầu nguyện cho các linh hồn, cho quốc gia, cho dân tộc trong tình tương thân tương ái. Sau khi Thánh lễ hoàn tất, ông Võ Duy Linh đã thay mặt ban tổ chức nói lời cám ơn đến đồng hương tham dự và mời mọi người dùng tiệc trà thân mật ngay trong khuôn viên Thánh đường.
Riêng tôi, ra về mà lòng ngậm ngùi với câu hỏi: Bao giờ thì Cố TT Diệm và bào đệ sẽ được tưởng niệm ngay trên đất nước Việt, ngay trên quê hương mà ông đã yêu thương hơn chính bản thân mình?


TP