Anh nọ đến thăm người bạn họa sĩ vừa khai mạc phòng tranh. Thấy anh ta đứng trầm ngâm trước một bức tranh, họa sĩ hỏi:
– Anh có hiểu tôi vẽ gì không?
– Một người đàn bà.
– Khả năng cảm nhận hội họa của anh thật đáng khâm phục! Cả trăm khách, kể cả họa sĩ đều không ai nói đúng! Anh không là dân nghề, sao hay vậy?
– Mỗi khi có điều gì không thể hiểu nổi là tôi nghĩ ngay đến đàn bà!
Đạt Tấn Trương (Houston- sưu tập và gởi)

Đúng quy trình
Một đạo sĩ râu tóc bạc phơ, dáng tiên phong đạo cốt diễn giải với những người bâu quanh:
-…với những người ăn uống điều độ bổ sung đủ chất dinh dưỡng cần thiết, hạn chế sử dụng chất kích thích, tập thở đúng và chăm rèn luyện thể dục mỗi ngày… thì trong tương lai…
– Sao ạ? Đám đông nhao nhao.
-… họ cũng sẽ chết!
Nguyễn Tấn Nhậm (CA, gởi)

Chọn lựa
Nàng hỏi:
– Anh có yêu em không?”
Chàng trả lời:
– Yêu.
– Anh rửa chén dùm em đi.
Ngày thứ hai, nàng lại hỏi:
– Hôm nay anh vẫn yêu em chứ?
Chàng ngập ngừng:
– Không yêu.
– Giỏi!!! Muốn gì?
– Anh muốn… rửa chén.
Hoàng Phương (Orlando-FL, gởi)
