
Cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc đang diễn ra căng thẳng trong những ngày cuối. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama ôm Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton ở Winston-Salem, N.C.

Những đứa trẻ chơi trong nghĩa trang bị ngập tại Masantol, Pampanga ở miền bắc Philippines trước ngày Lễ Các Thánh.

Một phụ nữ đi ngang các tượng thần trong đạo Hindu bằng đất sét, ở một xưởng đúc tượng trước ngày lễ Puja Kali ở Kolkata, Ấn Độ.

Bốn người Palestine bị thương đứng trước cảng cá ở Gaza. Cuộc chiến ở đây làm hàng nghìn người bị mất chân tay.

Một phụ nữ trước bức tranh The Story of My Life của họa sĩ Logan Hicks, được vẽ trên bức tường Houston Bowery, New York.

Cậu bé nằm chơi trong cái thùng xốp mà cha cậu dùng để đựng cá. Phía sau là cuộc biểu tình chống bạo hành giới tính tại Rio de Janeiro, Brazil. Người dân đã biểu tình sau khi một phụ nữ ở ngoại ô bị hãm hiếp dã man.

Một chiến binh của Nhà nước Hồi giáo bị bắt giữ gần một trạm kiểm soát, phía sau là dân địa phương bị di tản, ở Qayyarah, phía đông của thành phố Mosul, Iraq.
Ngày này trong lịch sử
10/11/1928 Tiểu thuyết “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh” của Erich Maria Remarque lần đầu tiên được đăng trên tạp chí Vossische Zeitung ở Đức. Remarque gốc Pháp, sinh năm 1898 tại Saxony. 18 tuổi ông gia nhập quân đội Đức, bị thương năm lần. Sau chiến tranh, ông viết và nổi tiếng với những tác phẩm về chiến tranh. Năm 1933, khi Đức quốc xã lên cầm quyền, “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh” bị mang ra đốt. Năm 1938, bị hủy quyền công dân Đức, Remarque di cư sang Hoa Kỳ, và nhập tịch 1947. Ông qua đời năm 1970.
11/11/1918 Chấm dứt thế chiến thứ 1. Đức ký một thỏa thuận đình chiến với quân Đồng minh. Chiến tranh thế giới thứ 1 làm 9 triệu binh sĩ chết, 21 triệu người bị thương, và hơn 5 triệu dân thường chết vì bệnh tật, đói.
13/11/1982 Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam, do Maya Lin thiết kế, được khánh thành ở Washington. Đài là một bức tường đá granit đen, trên đó khắc tên của 57,939 người Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến.