Vài tháng trước, lúc giữa mùa Hè, tôi đi chụp hình chân dung ngoại cảnh cho một cặp cô dâu/chú rể. Trong số những người khách cũng bấm máy chụp hình ở đó, có một người cầm máy ảnh… điện thoại. (Vài người khác cũng chụp bằng điện thoại, nhưng, người này nhìn có vẻ điêu luyện hơn nhiều!) Khi tới giờ giải lao uống nước, anh chàng cười tủm tỉm tới chào hỏi với tôi (có lẽ vì anh ta thấy tôi vác máy “pro” quá). Sau vài phút trò chuyện về nhiếp ảnh, anh mở ra khoe những tấm ảnh vừa chụp trên điện thoại. Những tấm ảnh đó chắc chắn đã gây cho tôi một ấn tượng. Và dĩ nhiên, vì có ấn tượng nên tôi mới viết một bài về nó. Khi tôi hỏi, anh cho biết vừa mới mua điện thoại hiệu Xiaomi Redmi Pro. Nhưng trước khi nói về nhận xét thực tế của tôi, chúng ta hãy tham khảo một tí “lý thuyết” về máy ảnh điện thoại này.

Ðược tung ra thị trường khoảng ba tháng trước đây, điện thoại Xiaomi Redmi Pro, với lớp vỏ bằng kim loại láng bóng, một cục pin cực mạnh 4050mAh, máy ảnh đôi 13MP, và nhất là giá tiền $225, là một điện thoại smartphone “không phải hạng vừa”. Nhưng trên hết những đặc điểm của chiếc Redmi Pro, máy ảnh đôi 13MP nên là đặc điểm nổi bật nhất.
Ðiện thoại này có hai máy ảnh ở mặt sau, một sensor 13MP của Sony và một sensor 5MP của Samsung với khẩu độ f/2.0, và một máy ảnh 5MP ở phía trước (cho selfie). Những sensors này cũng có chức năng đặc biệt để giúp lấy nét nhanh hơn. Mục đích của máy ảnh thứ nhì là để “xóa phông” bằng cách làm mờ những chỗ không được lấy nét. Xiaomi còn có một app để chụp hình, và bạn có thể quẹt ngón tay để điều khiển độ mờ của hậu cảnh để đạt ảnh hưởng tương tự như những máy DSLR.
Khi bạn xem những ảnh mẫu đi kèm, chúng sẽ giải thích rõ hơn về những chức năng của máy ảnh “đi đôi” trên mặt sau của Redmi Pro. Những ảnh này chộp lấy sự chú ý của bất cứ người xem nào với chủ thể rõ, bén, nét “hết chỗ chê” giữa những hậu cảnh mờ hẳn. Nhưng nếu đem ảnh của máy này đi so sánh với những ảnh của máy DSLR thì thật là một sự không công bằng cho nó. Vì, trong những ảnh này không có tấm nào cho thấy chiếc Redmi Pro sẽ biểu diễn như thế nào khi bị thiếu ánh sáng.
Phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy những tấm ảnh chân dung được chụp từ máy Redmi Pro của anh B., “Wow!”. Thật sự phẩm chất ảnh quá tốt, không ngờ đó chỉ là một điện thoại di động. Mặc dù không thể nào so sánh với một máy ảnh DSLR và một ống kính chuyên chụp chân dung, giá $225 của Xiaomi Redmi Pro quá “nhẹ” so với giá hơn $1000 của iPhone 7 Plus vừa mới ra.
AN