Anh Vũ Đạt Phong (sinh năm 1983) đã bị mất tích từ hai ngày nay. Ngay cả đến người nhà cũng không biết anh ấy đang ở đâu.
Theo hàng xóm cho biết, sáng ngày 16/11, lúc chỉ có một mình, công an có đến nhà và dẫn anh đi. Từ đó đến nay không rõ đi đâu. Liên lạc với mẹ anh Phong, bà cũng không biết con bà bị công an dẫn đi đâu, vì không thấy công an đưa ra bất cứ giấy tờ gì cho gia đình.

Anh Vũ Đạt Phong là người quan tâm đến vấn đề xã hội. Vào ngày 22/10, khi tàu chiến Trung Quốc cập vào quân cảng Cam Ranh để giao lưu, anh đã mang biểu ngữ đến trước cảng Cam Ranh để phản đối.
Anh cùng với rất nhiều người khác đã ký tên vào bản danh sách yêu cầu phải thả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ Nấm. Theo nhiều người, có thể chính vì việc kêu gọi trả tự do cho mẹ Nấm nên anh Phong mới bị công an đưa vào tầm ngắm.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 14/11, đại tá Nguyễn Khắc Cường, phó giám đốc công an Khánh Hòa, người ký quyết định bắt blogger mẹ Nấm trở thành tân giám đốc công an tỉnh này. Trong khi đó, thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, cựu giám đốc công an tỉnh sẽ ra Hà Nội để được an bài vào chức vị “hữu danh vô thực” là phó Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.