Nghe các tay “khảo (ngoẹo) cổ” viết rằng, tiệm phở Tàu Bay danh trấn do một người Bắc di cư mở năm 54 tại Sài Gòn, về sau thực đơn có thêm tô lớn quá cỡ kêu bằng tô “xe lửa”, nên các tiệm phở sau này cứ theo vậy mà đặt tên cho tô phở lớn nhất tiệm mình. Thuyết này nghe hổng xuôi tai vì người Nam mới gọi “xe lửa”, còn người Bắc thì gọi “tàu hỏa”. Nhưng có là phở xe lửa hay tàu hỏa gì thì cũng không bằng tô phở xe… bồn tại tiệm Đồng Tháp bên Seattle, WA. Ở đây có tô phở “xe bồn” to bằng cái bồn rửa chén, mỗi tô gồm bốn lbs phở, bốn lbs thịt và bốn lít nước lèo. Ăn hết được thưởng $100, ăn không hết thì… chụp hình đưa lên facebook làm dáng vậy (và trả $40).
Bảo hiểm (hóc)
Mùa bảo hiểm y tế đã bắt đầu, chắc mẩm chẳng mấy ai hào hứng với việc ngồi đắn đo chọn lựa bảo hiểm sức khỏe cho mình và gia đình. Giá thì tăng cao mà bảo hiểm thì… teo lại, mua cho mình đã khó khăn huống hồ mua cho… chó. Trung bình người Mỹ trả khoảng $41 tiền bảo hiểm y tế cho chó, mèo nhưng đụng chuyện cũng… trầy trật. Như cô Jamie Richardson mua bảo hiểm cho chú chó Akita 7 tuổi của mình, đến khi Akita bị gãy chân thì bảo hiểm không bồi thường chi phí y tế vì hồ sơ bảo hiểm ghi rằng, “không bồi thường cho việc thương tích gây nên bởi chạy, nhảy, trượt, té…”. Chắc chỉ trả tiền… chích ngừa cúm.
Trứng ngu hơn vịt
Nhiều “quả trứng” cứ nghĩ hay đòi cho là mình khôn hơn “vịt” nên cuối cùng bị lên… chảo ốp-la. Tổ chức BBB vừa thực hiện một cuộc nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng, trái với điều nhiều người suy nghĩ rằng người lớn tuổi, già cả là mục tiêu và dễ bị kẻ gian lừa đảo, thì nhóm bị lừa nhiều nhất là trong độ tuổi từ 25 đến 55. Từ chuyện nhỏ nhặt như việc nhận email “bấm vào đường dẫn này để tài khoản email (hay nhà băng) khỏi bị xóa bỏ” (bấm vào là dẫn đến một ổ… virus), cho đến việc nhận được tin nhắn của “bạn mình”qua facebook, nhờ chuyển tiền giùm mà cũng không thiếu người làm. Một sinh viên của Virginia Tech còn bị “IRS” (gian) dọa phải mua thẻ iTune trả nợ tiền thuế vậy mà cũng bị… lên chảo, mất gần $2,000. Biết nhiều quá hén, cho lên chảo vài lần là hết xem mình là ông trời (ơi).