Menu Close

Cựu chiến binh Gạc Ma mắc bệnh hiểm nghèo gặp lại đồng đội

 

Cựu chiến binh Dương Văn Dũng được các đồng đội sống sót trong trận Gạc Ma đến thăm, tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng ngày 19/11/2016. Ảnh: AFR/ Courtesy Zing.com
Cựu chiến binh Dương Văn Dũng được các đồng đội sống sót trong trận Gạc Ma đến thăm, tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng ngày 19/11/2016. Ảnh: AFR/ Courtesy Zing.com

Nhật báo điện tử Zing.com đưa tin: Chiều ngày 19/11/2016, Ông Dương Văn Dũng,  cựu chiến binh Gạc Ma, bị mắc bệnh hiểm nghèo, hiện đang điều trị tại Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng, đã xúc động khi được gặp lại đồng đội, những người cùng chịu cảnh tù đày ở Trung Quốc sau trận Hải Chiến Gạc Ma năm 1988.

Các chiến sĩ Hải Quân trong trận Gạc Ma. Ảnh: Infonet
Các chiến sĩ Hải Quân trong trận Gạc Ma. Ảnh: Infonet
Thuyền của Hải Quân Việt Nam, trong trận chiến tại Gạc Ma. Ảnh: Câu Lạc Bộ Sử Học Trẻ
Thuyền của Hải Quân Việt Nam, trong trận chiến tại Gạc Ma. Ảnh: Câu Lạc Bộ Sử Học Trẻ

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban Liên Lạc Chiến Sĩ Trường Sa (1984 – 1986), cho biết: “Tôi tin rằng, buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này sẽ giúp anh Dũng chiến đấu chống lại bệnh tật, sống lạc quan, như năm xưa anh từng cầm súng cùng đồng đội chiến đấu ở Gạc Ma, kiên cường để bảo vệ biển đảo,chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.”

Tàu Hải Quân Việt Nam, trong trận chiến Gạc Ma. Ảnh: Việt Hải Ngoại Online
Tàu Hải Quân Việt Nam, trong trận chiến Gạc Ma. Ảnh: Việt Hải Ngoại Online

Được biết sau 4 năm bị Trung Quốc bắt giam cầm, những người lính Gạc Ma được trả tự do. Họ giải ngũ, sinh sống  bằng đủ mọi nghề. Ông Dương Văn Dũng làm thợ nề, vợ bán rau ở chợ để nuôi 3 người con.

Biển đảo Gạc Ma. Ảnh: Hoàng Sa Paracel
Biển đảo Gạc Ma. Ảnh: Hoàng Sa Paracel