Tóm tắt kỳ trước: Cha của Michael Kidd mất sớm khi cậu học trung học, điều đó làm cậu bị tổn thương tâm lý. Năm 18 tuổi, Kidd đi lính, muốn tiến thân bằng binh nghiệp. Trong khi ở quân trường, Kidd bị bạn bè dụ dỗ chơi ma túy. Một đêm nọ, khi không còn tiền, Kidd nảy ra ý định đi trộm các tiệm trong vùng và thực hiện một vụ trót lọt với một tay bạn đồng khóa. Càng ngày Kidd càng nghiện ma túy nặng hơn.

Những ngày sau đó Kidd quá đuối sức, không thể theo nổi những bài tập trong quân trường. Cậu bị chỉ huy gọi lên hỏi về tình trạng sa sút. Kidd tỏ ý muốn được giải ngũ và được chấp thuận.

Tháng Giêng năm 2011, vào ngày sinh nhật thứ 20, Kidd được giải ngũ và cậu trở về nhà với mẹ ở Farmington, Maine. Mẹ cậu nhận ra sự thay đổi ở cậu và rất lo ngại. Sức khoẻ tồi tệ, mất ngủ làm quầng mắt sâu. Kidd nhậu cả ngày mà không chịu đi tìm việc làm, rồi cậu tránh mặt mọi người, cả những người bạn cũ mà ngày xưa cậu thường lui tới.

Kidd xuống phố tìm mối để mua drugs, và chẳng bao lâu sau đó trở thành một tay mua bán ma túy cò con. Một trong những khách hàng đầu tiên của Kidd là Kevin Crandall, 27 tuổi. Kevin và Kidd thân nhau, rồi thuê nhà ở chung, làm ăn chung, và tất nhiên chia thuốc chung.
Marcus Thompson là một tay chơi trong xóm cũng thường tham gia vào những cuộc nhậu nhẹt hút ma túy với họ. Một hôm, Marcus rủ bạn gái của gã là May và một cô gái khác tên Holly đến chung vui. Khi Kidd nhìn thấy cô gái rất sexy này thì cậu mê ngay, mặc cho Kevin ngăn cản vì Kevin biết rất rõ về Holly.

Kevin: “Ô, thôi đi. Tao biết con nhỏ Holly này quá. Nó là dân ghiền nặng, làm gái nhảy trong mấy tiệm cởi truồng. Nó quậy lắm. Mày đụng nó là tiêu đời đó, chịu hổng xiết với nó đâu!”
Kidd: “Kệ cha tao. Nó đúng là tuýp mà tao khoái. Ðể yên tao tán nó…”
Quả nhiên, Kidd và Holly “chịu đèn” nhau ngay lập tức khi Kidd mời cô chơi một ngao thuốc. Ðêm đó Kidd về nhà Holly ngủ, rồi mấy hôm sau dọn vào sống với Holly luôn. Holly chơi thuốc rất nặng đô, bao nhiêu tiền họ kiếm được đều đổ vào việc mua ma túy. Mọi suy nghĩ đều dẫn đến việc làm sao để có thuốc để phê vào cữ tới.

Vào buổi sáng lễ Halloween, cả bọn Kevin, Marcus và May, Kidd và Holly đang ngồi ngáp vặt ở nhà vì không còn ai có tiền. Kẹt nhất là Holly không còn thuốc để phê.

“Thuốc đâu hết rồi?” Holly hỏi.
“Tối hôm qua em chơi xả láng hết rồi, còn đâu nữa!” Kidd đáp.
“Không có thuốc thì làm sao em sống nổi??? Anh phải kiếm thuốc đi chứ!”
“Sao em không tới tiệm nhảy đi làm và xoay xở đâu đó ít tiền chứ?”
“Em đã xoay xở đủ cách rồi. Em nợ như chúa chổm, đâu còn ai cho vay nữa!”

Cả hai cãi nhau chí choé mà không tìm ra giải pháp, thì lúc đó Kidd nảy ra ý kiến: “Ê, sao mình không đi kiếm căn nhà nào vắng vào dọn ta? Biết đâu kiếm được mớ xu hào cho đỡ vã!”
Nghe vậy Kevin vào phòng một phút rồi bước ra, mang mặt nạ và khẩu súng ngắn trên tay, gã chĩa súng vào cả bọn, nói đùa: “Tụi mày ngồi yên! Tiền đâu đưa hết ra đây. Ðứa nào cự tao bắn chết mẹ bây giờ!”
Vậy là đêm Halloween ác mộng bắt đầu. Ban đầu, Marcus còn ngần ngại, nhưng rồi đồng ý khi cả bọn thuyết phục. Chúng quyết định phân công cho Holly và May ở nhà chờ, còn Kevin, Kidd và Marcus trùm mặt nạ ra xe của Holly, chúng thành những con ma đi săn mồi.

Hết phần 2
Ba con ma nghiện này sẽ săn mồi như thế nào trong đêm Halloween? Ai sẽ là nạn nhân của chúng? Đêm Halloween trở thành ác mộng cho cư dân trong vùng như thế nào? Số phận sẽ đưa Kidd về đâu? Những câu hỏi bí ẩn này sẽ được trả lời trong những kỳ tiếp theo.
Theo nguồn Investigate Discovery.