
Houston – Tháng 11/2016 là tròn 53 năm ngày cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), bị sát hại trong cuộc đảo chính vào tháng 11/1963. Ngày 13/11/2016, Bà Anna Đức Trần, một doanh nhân cũng là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, kết hợp với đại diện Khu học Chánh Alief, bà Lily Trương, cùng cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Houston, đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Trung tâm Cộng đồng Alief (Alief Community Center), Houston, TX. Buổi lễ diễn ra long trọng theo nghi thức của quân đội VNCH; nhiều cư dân cộng đồng người Việt tại Houston, trong đó có các thân hào, nhân sĩ, cựu quân nhân VNCH và đặc biệt là nhiều người không phải là Kitô hữu cũng đến tham dự lễ dâng hương cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Tại buổi lễ, bà Anna Đức Trần, Trưởng ban Tổ chức, đã nhận định: “Từ những bước đầu trên con đường tranh đấu, đến khi nắm chính quyền và cho đến lúc bị ám sát, ba anh em nhà họ Ngô đã không khi nào xa rời nhau trong nhiệm vụ phụng sự đất nước. Họ đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, cùng có những hy sinh lớn lao trong đời sống riêng tư, cùng trải qua mọi gian nan, nguy hiểm trên chặng đường tranh đấu, cùng xây dựng chế độ Cộng Hoà miền Nam Việt Nam, và cùng chết trong uất nghẹn vì ước mơ phát triển Việt Nam chưa đạt. Gương đạo đức và tài lãnh đạo của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm muôn đời lịch sử không bao giờ quên!”.
HNS