Menu Close

Quả báo

Vợ chồng Tũn có một cửa hàng bán thực phẩm. Sau lễ Tạ ơn, vợ chồng dọn kho, Tũn hỏi vợ:

– Mấy khúc chả lụa thiu đâu rồi?

Cô vợ hãnh diện:

– Em dụ bà Tâm hàng xóm mua rồi.

– Mấy bịch lạp xưởng bị chuột gặm?

– Nhà ấy cũng mua luôn!

– Còn hộp bơ cũ năm ngoái?

– Tụi nó lấy luôn. Cả mấy chai nước mắm Chinsu của Tàu.

– Chết mẹ rồi ! Anh vừa được bển mời ăn xong!

Phương Phương Bối (Sacramento-CA)

Bảo Huân
Bảo Huân

Vô lý

Thấy bạn cùng sở đi làm với vẻ mặt thất thần, Win tò mò hỏi:

– Chuyện gì vậy Michael? Hình như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của bạn mà?

– Buổi đầu chắc cũng là buổi cuối.

– Sao vậy?

– Sau khi đi xem phim và ăn tối xong, bọn tớ đi dạo quanh bờ hồ. Bỗng nhiên cô ấy hỏi tớ có muốn nếm vị son môi của cô ấy không.

– Quá tốt!

Michael ấm ức:

– Mày nghĩ xem, cô ấy hỏi thế thì dại gì từ chối chứ. Tao cắn ngay nửa cây son môi của cô ấy, mùi vị cũng có gì đặc biệt đâu. Vậy mà cô ấy đùng đùng bỏ về!

Dương Chí (Oregon- sưu tầm và gởi)