“Ôi ta buồn, ta đi lang thang, bởi vì…thua”. Kết quả bầu cử vừa qua đã làm lắm kẻ say tỉnh, khóc cười dù không cần bia rượu hay cần sa. Biết là thêm cả bia rượu ắt có kẻ… nhảy lầu nên một số quận hạt, thành phố của tiểu bang Indiana đã cấm bán bia rượu trong ngày bầu cử 8 tháng 11 vừa qua, dù luật này không áp dụng cho cả Indiana hay các tiểu bang khác. Luật gì mà ác nhơn và trái với… truyền thống “cha ông”, vì trong các cuộc bầu cử đầu tiên của những ngày đầu lập quốc, các ứng viên tổng thống có thể mời rượu cử tri đi bầu hay vận động bầu cử bằng cách… đãi rượu. Thêm nữa, không cho bán bia rượu thì làm sao có “hàng” để ăn mừng chiến thắng hay gặm nhấm nỗi buồn thua cuộc?
Có cấm cũng cứ… “cast”
Hiến pháp một số tiểu bang như Kentucky, Ohio, Mississippi… ghi rõ rằng, “mấy thằng ngốc, mụ điên hổng được quyền bỏ phiếu”, như điều Năm của Hiến Pháp Ohio viết vậy (No idiots, or insane persons, shall be entitled to the privileges of an elector). Tuy nhiên làm sao xác định ai là “ngốc hay khùng”, ngoài việc trát tòa phán vậy. Vậy mà hổng biết sao cũng có cả đám như vậy dắt nhau đi bỏ phiếu ở mấy tiểu bang này. Khùng bỏ phiếu cho khùng, bằng không thì….Ôi! Có cấm cũng… “cast” (bỏ phiếu).
Bâu lầu
Cao lầu là ở trên… lầu cao (ăn cao lầu), tửu lầu là lầu có bán… tửu (rượu). Xanh lầu là lầu… xanh (có các em gái xanh xanh, đỏ đỏ). Vậy còn “bâu lầu” là gì? Xin thưa nó là… bầu lâu. Luật bầu cử tại Indiana biểu thằng nào bầu lâu, bỏ phiếu chậm thì… biến. Theo luật tại đây thì cử tri chỉ có thời gian chọn lựa ứng viên và bỏ phiếu 15 phút, em nào chậm chạp thì phải xin thêm, tối đa chỉ được thêm 10 phút. Suy nghĩ, quyết định rồi chọn lựa, đến phòng phiếu chỉ bỏ cái ào, làm gì mà 15 phút chưa xong mấy cha? Chọn lâu mà chọn sai thì cũng vậy thôi.