
Norah Wood ở Augusta, Georgia là một bé gái mới 4 tuổi nhưng có một trái tim vàng. Bé tình cờ làm bạn với ông Daniel Peterson 82 tuổi và nhất định không để ông cô đơn, nhất là vào dịp lễ Halloween.
Tình bạn của hai người bắt đầu vào ngày 28 tháng 9 vừa qua khi Norah và mẹ là Tara Wood đi mua những cái bánh cupcakes về mừng sinh nhật lần thứ tư của bé. Người mẹ kể lại với ABC News rằng đang đi trong siêu thị thì bỗng nhiên Norah từ trong xe đứng dậy và la lên: “Nè ông ơi hôm nay là sinh nhật của cháu đấy!”
Nghe cô bé nói, người đàn ông già nua bỗng mỉm cười rạng rỡ: “Ôi, nàng công chúa nhỏ bé. Hôm nay là sinh nhật thứ mấy của cháu vậy?” Hai người một già một trẻ chỉ kịp trao đổi với nhau một vài câu. Trên đường về bé Norah xin mẹ cho bé chụp ảnh mừng sinh nhật chung với ông Dany. Thế là hai mẹ con trở lại siêu thị và gặp ông già. Tara Wood kể lại: “Hai ông cháu ôm chầm lấy nhau thân thiết như đã biết nhau từ lâu.” “Ôi, cuộc gặp gỡ quá bất ngờ và con bé thiệt là dễ thương, làm tôi cảm động muốn rơi lệ.” Ông Daniel Peterson nói.
Tara Wood kể lại câu chuyện trên Facebook kèm theo những tấm hình đã chụp. Một bà đọc được đã kể cho Tara nghe câu chuyện về ông Dany: Ông già tội nghiệp mất bà vợ thân yêu cách đây mấy tháng và cuộc gặp bé Norah đã đem đến cho ông nhiều niềm vui và an ủi. Ông rất mong gặp lại bé.

– nguồn abcnews.go.com
Thứ sáu kế đó Norah và mẹ đến thăm ông Dany tại nhà và đưa ông đi ăn trưa. “Tôi đã lồng khung tấm ảnh của hai ông cháu và đem đến tặng ông. Ông quá đỗi sung sướng. Norah sà vào lòng ông và quyến luyến như thể thân nhau từ lâu lắm.”
Kể từ đó hai ông cháu gặp nhau mỗi tuần vài lần và bé đã đến mừng sinh nhật thứ 82 của ông già. Ngày nào bé Norah cũng hỏi thăm ông. Ông Dany cảm thấy mình được ơn phước gặp bé và bé đã trở thành một phần của đời ông. Kể từ khi vợ mất ông sống trong cô quạnh buồn sầu. Ngày từng ngày trôi qua không ai thăm viếng. Còn nhớ hôm Halloween bé mặc bộ quần áo hóa trang và xách theo chiếc lồng đèn bí ngô đến gõ cửa nhà ông khiến ông vui vô kể. Ông tự hỏi có phải vợ mình đã gởi bé tới như một thiên thần bé nhỏ đem cho ông niềm vui và ánh sáng. Ông thấy mình có phước hơn tất cả những người già thường gặp nhau mỗi tuần ở câu lạc bộ.

DH – theo tin Internet