Arlington – Một Thánh lễ Tạ Ơn mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN) thành phố Arlington, Texas đã được cử hành rất trọng thể tại Nhà thờ CTTĐVN, vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày lễ Thanksgiving, Thứ Năm 24 tháng 11 năm 2016 với trên 2,000 giáo dân tham dự.

“Đây là năm thứ 15 Thánh lễ truyền thống cử hành thường niên vào ngày lễ Thanksgiving cũng là ngày Lễ CTTĐVN là Thánh Bổn Mạng của giáo xứ để tạ ơn Thiên Chúa đã ban phước lành cho giáo dân được sống đạo, sống đức tin trong đất nước tự do tôn giáo như Hoa Kỳ, để nhắc nhở cho con cháu biết về truyền thống văn hóa tạ ơn của người Việt tha huơng”. Trên đây là lời của Trưởng ban tế cổ truyền Nguyễn Duy Ba.
Có thể nói đây là một Thánh lễ tạ ơn đầy màu sắc rực rỡ và uy nghi tại một thánh đường Công giáo Việt Nam lớn nhất Hoa Kỳ, với Cha chánh xứ chủ lễ, Vũ Văn Vinh, hai Cha phó Nguyễn Văn Châu và Nguyễn Văn Tuấn, cùng Thầy Sáu Hoàng Dương Thi. Một lễ rước kiệu Chúa Kitô Vua thật huy hoàng đi quanh nhà thờ, theo sau là các đoàn thể Công giáo thuộc giáo xứ, và đặc biệt là một số thiếu nhi mặc trang phục thời xưa tại Việt Nam trong vai các Thánh Tử Đạo Việt Nam, làm cho buổi Lễ Tạ Ơn thêm phần ý nghĩa. Khi đoàn rước tiến vào cung thánh, Thánh lễ Tạ Ơn bắt đầu khai mạc với Lễ dâng hương lên bàn thờ CTTĐVN, với ban tế và quý bà mặc quốc phục áo dài khăn đóng màu đỏ. Chánh tế Đặng Văn Đức dâng một bài sớ tượng trưng. Nội dung bài sớ viết theo thể song thất lục bát để dâng lời nguyện xin Chúa ban hồng ân cho dân Việt tha hương đầy ơn phúc, cho quê hương sớm được tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền.
Bài giảng Phúc âm của Cha Nguyễn Văn Tuấn nói về việc chúng ta được ơn tự do sống và tôn thờ Thiên Chúa, xin Chúa ban ơn lành hồn xác cho đời sống chúng ta đặc biệt là trong ngày lễ Thanksgiving tại Hoa Kỳ. Sau đó Cha đưa vài thí dụ rất dí dỏm rất đời thường của các vị tu sĩ, và giáo dân trong tinh thần tử đạo. Cuối Thánh lễ, Cha chánh xứ Vũ Văn Vinh đã dâng lời cầu nguyện cho nạn nhân chiến tranh, bão lụt, khủng bố, đau bệnh, và qua đời, xin Chúa ban cho gia đình anh chị em giáo dân sống đời bác ái, được hồn an xác mạnh, đoàn kết yêu thương nhau; rồi Cha chúc giáo dân một ngày Lễ Thanksgiving thật vui vẻ đầm ấm và đoàn tụ gia đình.
Sau Thánh lễ, giáo dân tụ họp tại hội trường xem văn nghệ và thưởng thức món ăn truyền thống ngày lễ Thanksgiving gồm có thịt gà tây, thịt ham, khoai tây tán nhuyễn, bí đỏ và bắp.





PT