Tóm tắt ba kỳ trước: Cha Kidd mất sớm khi cậu học trung học, điều đó làm cậu bị tổn thương tâm lý. Năm 18 tuổi, Kidd đi lính, muốn tiến thân bằng binh nghiệp. Trong khi ở quân trường, Kidd bị bạn bè dụ dỗ chơi ma túy rồi nghiện. Kidd giải ngũ, về nhà một thời gian ngắn rồi bỏ nhà đi bán ma túy với Kevin. Kidd quen rồi về sống với Holly- một cô gái nghiện. Buổi trưa ngày lễ Halloween, cả bọn hết thuốc hết tiền, 3 gã Kevin, Kidd và Marcus – một tay bạn hàng xóm – bèn rủ nhau đi cướp bằng chiếc xe của Holly. Sau khi đột nhập vào 2 căn nhà vắng người, không lấy được món gì giá trị ngoài 2 khẩu súng, chúng tiếp tục đi săn mồi.

5:30 chiều. Chúng lại thấy một ngôi nhà khác có vẻ ngon ăn nên đậu xe lại trong cánh đồng trống gần đó rồi tiến tới. Nhìn qua cửa kính, chúng thấy một đôi vợ chồng già đang ngồi trong phòng khách. Chủ nhà – ông bà Dennis và Karen đến ở đây trên 10 năm trước khi Dennis về hưu, ông từng đi lính trong chiến tranh Việt Nam. Kidd gõ cửa, chủ nhà tưởng là trẻ con đến nhà xin kẹo trick-or-treat như mọi năm nên Dennis ra mở cửa. Khi cửa vừa hé, cả ba tên cướp tông cửa vào, xô Dennis ngã dụi dưới sàn nhà. Kidd chĩa súng vào Dennis, tay kia cầm dao chĩa vào bà Karen đang ngồi trên sô-pha: “Không chống cự. Chống thì tao bắn nát óc!” Cả hai vợ chồng già run rẩy chết khiếp. Kevin và Marcus chạy lên lầu tìm đồ vật quý giá.

5:45 chiều. Cảnh sát nhận được điện thoại báo trộm khi chủ ngôi nhà thứ hai phát hiện mất đồ, họ liền đến. Ông chủ nhà phân bua: “Chúng khiêng mất cái két sắt. Nó nặng lắm, vậy mà…”. Cảnh sát nghi ngờ rằng 2 vụ trộm liên tiếp ở 2 nơi không cách xa nhau mấy chắc chỉ do một nhóm băng đảng thực hiện và tin rằng chúng chưa chịu ngưng, họ thông báo tình trạng khẩn cấp cho toàn khu vực.

Lúc này Marcus lại tìm thấy thêm 2 khẩu súng ngắn của ông Dennis trong phòng ngủ trên lầu nhưng không thấy tủ đựng tiền và vật quý giá đâu cả. Bên dưới, Kidd vừa canh 2 chủ nhà vừa ngó quanh thì thấy một cái ví tiền nằm trên bàn trong bếp. Kidd mở ví lấy ra một xấp tiền bỏ vào túi.
Kevin: “Tủ sắt ở đâu, ông già? Nói, không tao bắn!”
Dennis: “Chúng tôi không có tủ sắt nào cả.”
Marcus: “Vậy ông bà để tiền ở đâu?”
Karen: “Chúng tôi không có tiền mặt…”
Kidd: “Chắc là họ không có tủ sắt cất tiền trong nhà thật…”

Dennis: “Vậy chúng để tiền ở nhà băng? Ði, đi ra máy ATM rút tiền cho tao ngay…” Gã lùa ông Dennis dậy, bắt ông ra xe. Chúng phân công cho Marcus ở lại nhà giữ bà Karen làm con tin.
Ông Dennis lái xe chở Kidd ngồi cạnh bên, Kevin ngồi ghế sau, đến máy ATM cách nhà 2 dặm. Ông dừng xe, bỏ thẻ vào lấy tiền. Máy chỉ cho ông lấy ra mức tối đa là 400 đô-la. Kevin không thỏa mãn, “Mẹ kiếp, chỉ có chừng này thôi à? Ðến máy khác!” Chúng bắt ông lái đến máy ATM khác, chỉ còn duy nhất một máy ATM nằm ở trung tâm thị trấn, lại gần trường College đông đúc sinh viên. Ðây là loại máy dành cho khách bộ hành, không dành cho người ngồi trên xe. Ông Dennis dừng xe cách máy mấy bước chân, mọi người qua lại chung quanh máy.

Kidd nói: “Tới đó lấy tiền. Không được cầu cứu hay gây chú ý. Tao bắn giỏi, từ đây tới đó là trong tầm ngắm. Vợ mày thì trong tay thằng em tao, nhớ vậy nhé…”
Không thể làm gì khác, Dennis làm đúng theo ý của chúng.



Hết phần 4
Lấy xong tiền ở máy ATM, bọn cướp đã thỏa mãn chưa? Chúng sẽ làm gì tiếp theo với 2 vợ chồng già? Họ có sống sót qua vụ cướp này không? Cơn ác mộng Halloween sẽ chấm dứt như thế nào? Những câu hỏi bí ẩn này sẽ được trả lời trong những kỳ tiếp theo.
Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.