Central Intelligence là một phim hài, nói về hai người bạn thân từ thời trung học. Sau khi lớn lên mỗi người đi một ngả và 20 năm sau, Calvin Joyner (Kevin Hart) trở thành một kế toán viên làm việc trong một văn phòng; Robbie Wheirdicht (Dwayne ‘The Rock’ Johnson) trở thành một điệp viên trinh thám CIA và đổi danh thành Bob Stone. Nhưng mục đích chính của mục TGĐA tuần này là nói về màn đầu tiên trong phim
Phần đầu, cả hai nhân vật chính đều còn ở tuổi trung học. Chúng ta thấy Robbie là một nhân vật mập ú, nhưng rõ ràng có bộ mặt và cử chỉ giống tài tử The Rock. Ngoài đời, The Rock là một ngôi sao điện ảnh lớn, và xuất thân từ một làng diễn đô vật. Anh ta cao 6 ft 5, và có bắp thịt cuồn cuộn. Vậy thì bí quyết nào đã giúp anh “biến dạng” thành một cậu thanh niên 18 tuổi mập phì trong high school?
Rawson Thurber, nhà đạo diễn của phim hài này, tiết lộ rằng họ đã dùng những xảo thuật để ghép mặt của The Rock vào thân hình của tài tử Sione Kelepi cho những cảnh “nhắc lại ngày xưa”.
Trong phim, người tài tử 44-tuổi với mệnh danh “The Rock” đang mải mê ca hát và nhảy múa theo bài “My Lovin” của nhóm En Vogue trong khi tắm vòi bông sen trong phòng thay đồ ở trường. Cậu ta bị bắt nạt bởi một bọn bạn học ác ôn.
Rawson chia sẻ rằng: “Khi tôi đang làm việc với kịch bản, một tia sáng lóe trong đầu và tôi nghĩ, sẽ biến cậu bé phì lũ và có mụn trứng cá, bị bắt nạt trong trường trung học, về sau lớn lên sẽ thành The Rock!”
Giám sát viên Martin Hill của Weta giải thích rằng không những họ làm The Rock trẻ lại thôi, mà Kevin Hart cũng vậy luôn, nhưng Kevin được “làm trẻ” trực tiếp từ lối diễn xuất của Hart.
Công ty Weta Digital đã được thành lập bởi đạo diễn của bộ The Lord of the Rings, Peter Jackson, cùng với Jamie Selkirk và Richard Taylor; Họ đã làm xảo thuật cho những phim như The Avengers, The Hunger Games, Deadpool và Batman V Superman: Dawn of Justice.
Công ty Weta cũng đã dùng xảo thuật CG để làm mặt của The Rock nhìn trẻ hơn 25 năm cho đoạn flashback ‘vì đáng lẽ anh ta phải 18 tuổi trong cảnh đó’, ông nói thêm.
Thân hình “siêu phàm” của The Rock đã giúp anh lấy được nhiều vai anh hùng phim hành động, nhưng không phải chuyện dễ để có thân hình đó.
Dwayne Johnson (The Rock) cao gần sáu feet rưỡi (1.95 m) và cân nặng 270 lbs (122.5 kg), thường xuyên thức dậy rất sớm để kịp buổi tập thể dục 4 giờ sáng và anh ta cũng tuyệt đối theo một chương trình kiêng ăn rất phức tạp gồm bảy bữa ăn mỗi ngày, 5,165 calories và 10 pounds thức ăn. (Mức độ trung bình cho tất cả thức ăn mỗi ngày cho một người đàn ông là 2,500 calories.)
Dwayne có một bé gái Jasmine 5-tháng tuổi với bạn gái Lauren Hashian, và một cô con gái Simone 14-tuổi từ cuộc hôn nhân trước đây với Dany Garcia.
Tuy rất bận rộn với công việc – The Rock vừa mới hoàn tất quá trình quay phim Baywatch với Zac Efron và mới ký hợp đồng để đóng vai chính trong Jumanji – anh ta vẫn tuyên bố rằng, “Nếu sẽ có Central Intelligence Tập 2, tôi sẽ nhận lời ngay, vì tôi rất thích làm việc với Kevin Hart. Tánh tình của anh ta rất hạp với tôi.”
Khi Calvin hỏi Bob trong một đoạn giữa phim: “Làm sao mày biến từ một thằng mập thành một người đàn ông vạm vỡ như thế này? Bob (The Rock) trả lời:
Dễ thôi, tao nghĩ ai cũng làm được. Tao chỉ tập tạ 6 tiếng mỗi ngày suốt 20 năm nay!
MP