Tóm tắt bốn kỳ trước: Cha Kidd mất sớm khi cậu học trung học, điều đó làm cậu bị tổn thương tâm lý. Năm 18 tuổi, Kidd đi lính, muốn tiến thân bằng binh nghiệp. Trong khi ở quân trường, Kidd bị bạn bè dụ dỗ chơi ma túy rồi nghiện. Kidd giải ngũ, về nhà một thời gian ngắn rồi bỏ nhà đi bán ma túy với Kevin. Kidd quen rồi về sống với Holly- một cô gái nghiện. Buổi trưa ngày lễ Halloween, cả bọn hết thuốc hết tiền, 3 gã Kevin, Kidd và Marcus – một tay bạn hàng xóm – bèn rủ nhau đi cướp bằng chiếc xe của Holly. Sau khi đột nhập vào 2 căn nhà vắng người, không lấy được món gì giá trị ngoài 2 khẩu súng, chúng tiếp tục đi săn mồi. Chúng xông vào ngôi nhà thứ ba của hai vợ chồng ông Dennis và Karen. Kidd và Kevin bắt ông già chở chúng xuống phố rút tiền từ máy ATM, trong lúc Marcus ở lại nhà với bà Karen.

7:00 tối. Cảnh sát nhận được cú điện thoại rằng có người phát hiện chiếc xe đậu trong khu đồng trống thuộc đất của mình, họ đến thì thấy trong xe đầy vỏ chai bia rượu và vỏ hộp đựng ma tuý, trên ghế sau còn có cả mớ nữ trang, và đặc biệt là còn có lá thư mang tên người nhận là Michael Kidd và cả bằng lái của Marcus.
Lấy được ít tiền, Kidd và Kevin ép ông Dennis lên xe lái về nhà. Chúng bắt ông dừng xe lại cách nhà một đoạn để quan sát. Chúng không thấy gì khả nghi nhưng Kidd vẫn thận trọng bảo Kevin và Dennis, “Cậu và cha nội này vào nhà, rồi bảo thằng em tôi đi ra cùng tới phía cái cây sồi đằng kia, hiểu không?”
Kidd xuống xe đến núp trong bụi rậm quan sát. Khi Kidd ngẩng lên, cậu lạnh người khi thấy vô số cảnh sát và chó đang lùng soát cách đấy không xa. Kidd gọi cell phone cho Kevin, “Ê, dzọt ngay. Tao thấy cảnh sát đang lùng khắp nơi…”

Kevin nổi khùng, dọa ông bà chủ nhà: “Nếu tụi mày gọi hay khai với cảnh sát thì liệu hồn. Tao sẽ quay lại lấy mạng! Hiểu không?” Kevin và Marcus chạy ra khỏi nhà về hướng cây sồi to. Hai ông bà chủ nhà sợ chúng quay lại làm bậy, họ ngồi yên ôm nhau run rẩy, không dám gọi cảnh sát.

7:30 tối. Ba tên tội phạm gặp lại nhau dưới rặng cây. Chúng chạy sâu vào rừng, trên đường chúng vất bớt mặt nạ, găng tay, áo khoác, những món chiến lợi phẩm và cả súng. Chó của cảnh sát đánh hơi thấy những món chúng vất lại, rồi dẫn đường đuổi theo chúng. Không được huấn luyện trong quân trường như Kidd, chạy một lát Kevin và Marcus đuối sức theo không nổi, nên ngồi lại định gọi cho người quen đến đón thì bị cảnh sát tóm cổ. Kidd tiếp tục chạy rồi chui vào kho chứa đồ của một nông trại gần bên trốn.

8:00 tối. Nửa giờ trôi qua, may cho Kidd lũ chó không đánh hơi được cậu, cảnh sát lùng sục một lát rồi bỏ đi. Kidd gọi điện thoại di động cho một tay bạn là Joe nhờ đến chở về giúp, sẽ trả cho Joe 50 đô-la, tay này đồng ý.
10:00 tối. Kidd được Joe chở về nhà Holly. Ðôi tình nhân mừng rỡ, nghĩ rằng có lẽ tạm thời đã thoát. Holly hỏi: “Kevin và Marcus đâu rồi?” “Chúng bị tóm rồi.”. Mặc kệ mọi sự, ngày mai là sinh nhật của Holly, phải ăn mừng trước đã. Holly kiếm được một ít ma túy lấy ra hút, hai đứa quyết định ăn mừng một đêm tưng bừng cái đã rồi ra sao thì ra.

Lúc đó, ở đồn cảnh sát, Kevin và Marcus không chịu khai cho dù cảnh sát trưng ra chứng cớ của những vụ trộm rành rành.
Holly biết rằng cảnh sát có thể truy ra chiếc xe của cô nên chơi trò đánh hỏa mù, cô gọi cho cảnh sát báo rằng xe mình bị trộm mất nhưng trò này không qua mặt được cảnh sát, họ cố tìm địa chỉ của cô.

9:30 sáng hôm sau. Vợ chồng ông bà Dennis và Karen gọi báo cảnh sát về vụ cướp đêm trước.
Kidd nghĩ rằng trước sau gì cảnh sát cũng tìm tới nhà của Holly nên cậu phải chuồn trước. Kidd gọi phôn cho Joe, thuê gã đến nhà Holly chở mình thêm chuyến nữa. Khi vừa mở cửa, Kidd thấy xe cảnh sát đang trờ tới. Kidd luồn qua bãi đậu xe leo lên xe Joe, bảo Joe chạy thật chậm để cảnh sát không nghi ngờ. Joe lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra vậy nên suýt tông phải người đang băng qua đường. Viên cảnh sát thấy khả nghi nên quay đèn, ông tiến tới nhận dạng được Kidd rồi còng tay cậu.

Ba tay tội phạm ra tòa vì tội ăn trộm và cướp có vũ khí và bắt giữ người. Kidd và Marcus nhận án mỗi người 15 năm tù giam, Kevin nhận 20 năm.
Cơn ác mộng trong đêm Halloween còn ám ảnh vợ chồng ông bà Dennis suốt phần đời còn lại.


HẾT
Theo nguồn Investigate Discovery.