Chết (điếng) thì nhiều lần, chết thật thì chắc cao lắm chỉ hai lần, như lời nhạc TCS đã viết “Người chết hai lần, thịt da nát tan” (bộ chết một lần thì thịt da hổng tan nát, thành tro bụi à?). Chết thì vậy nhưng sinh ra thì ắt hổng có ai sinh hai lần hay nôm na là có hai ngày sinh nhật. Vậy mà có. Bé Lynlee tại Texas “sinh” lần thứ nhất khi được 23 tuần vì các bác sĩ phải mổ đưa bào thai ra ngoài để cắt khối u cho mẹ em là Margaret Boemer, sau đó đưa bào thai vào lại. Lynlee vừa được sinh (lần nữa) sau 13 tuần để chuẩn bị đón lễ Noel lần đầu. Lần này khóc oe oe.
Điểm xã hội
Nước Mỹ dùng hệ thống điểm tín dụng FICO từ 300 đến 850 để đánh giá mức độ tín cẩn tài chính của mỗi cá nhân mà cho mượn tiền mua nhà, mua xe, mua đồ trả góp… Điểm dưới 600 điểm coi như… “khó à nhe”, còn trên 720 điểm thì cứ… “vô tư” (vay mượn). Theo Washington Post, Tàu Cộng xài hệ thống điểm PICO (“Phản động”, Im, Có công, Ông kẹ ), tính điểm “xã hội” cho công dân mình theo mức độ ngoan ngoãn, chống đối, ủng hộ đảng hay là con cái, thân nhân của các “ông kẹ” chức lớn… để ban thưởng, cất nhắc hay trừng phạt. Không biết thang điểm là bao nhiêu nhưng thằng nào mà hay lên tiếng chửi “chế độ” thì điểm thấp, có mà chết. Một cách phân chia lý lịch có hệ thống. Tỉu cái lụ… đạn mấy chú Tàu cộng này, chơi gì kỳ vậy.
Quà đắt tiền
Noel này mua quà gì, ở đâu, bao nhiêu tiền? Xin thưa quà gì thì quà chứ đứng mua quà đắt tiền như Daniel Yates tại California. Daniel sang tận Ohio để mua một xe quà, bao bì giấy hoa rực rỡ. Trên đường về, vì bám theo xe khác quá sát nên bị cảnh sát chặn lại. Tưởng chỉ bị giấy phạt, không ngờ cảnh sát có mang theo chó quá thính mũi, cứ nhắm cốp xe Daniel mà sủa. Té ra các gói quà toàn là… hàng độc, chỉ toàn cần sa, thuốc lắc trị giá 330,000 đô bên trong. Quà gì mà đắt tiền dữ thần vậy không biết. Cảnh sát biểu gỡ lịch trên 10 năm cho xứng với quà đắt tiền vậy.