Menu Close

Tử tù Hàn Đức Long được trả tự do

 

Ông Hàn Đức Long, ngồi giữa,  ở tại nhà sau khi được trả tự do. Ảnh: Thanh Niên
Ông Hàn Đức Long, ngồi giữa, ở tại nhà sau khi được trả tự do. Ảnh: Thanh Niên

Tối ngày 20/12/2016 ông Hàn Đức Long, 57 tuổi, được trả tự do và được đưa về quê nhà ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, sau 11 năm phải hàm oan ngồi tù.

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang tuyên bố đình chỉ vụ án, trả tự do và phục hồi quyền công dân cho ông Hàn Đức Long.

Với sự trợ giúp về pháp lý của luật sư Ngô Ngọc Trai, vợ của ông Hàn Đức Long là bà Nguyễn Thị Mai, 46 tuổi, đã làm việc cực khổ để kêu oan cho chồng.

Luật sư Ngô Ngọc Trai (bên phải), ngồi cạnh là ông Hàn Đức Long tại tư gia. Ảnh: Facebook Ngô Ngọc Trai
Luật sư Ngô Ngọc Trai (bên phải), ngồi cạnh là ông Hàn Đức Long tại tư gia. Ảnh: Facebook Ngô Ngọc Trai

Cách đây 11 năm ông Hàn Đức Long bị cáo buộc tội hiếp dâm, giết người. Nạn nhân là cháu bé Nguyễn Thị Yến, 5 tuổi, ở cùng thôn với ông Hàn Đức Long.

Ông Hàn Đức Long, ngồi giữa, và gia đình.Ảnh: Ông Long đoàn tụ với gia đình trong tối 20/12. Ảnh: Bảo Hà/VN Express
Ông Hàn Đức Long, ngồi giữa, và gia đình.Ảnh: Ông Long đoàn tụ với gia đình trong tối 20/12. Ảnh: Bảo Hà/VN Express

Khi ra tòa ông Hàn Đức Long không nhận tội đồng thời cho biết: Ở trong  nhà tù ông bị công an tra tấn, buộc phải thừa nhận tội danh không phải do ông gây ra.

Sau 4 phiên tòa từ sơ thẩm đến phúc thẩm ông đều bị tuyên tử hình. Không bỏ cuộc gia đình ông Hàn Đức Long tiếp tục kêu oan. Cuối cùng ông Hàn Đức Long trắng án được đoàn tụ với gia đình.