Menu Close

Ông già Nô Em

Mùa Giáng Sinh vừa qua, có một ông già trở nên nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ và có lẽ ở cả… nước Việt Nam. Ông đem tin vui, chính xác là niềm hy vọng, đến cho những người Việt nào thích… trẻ, và nhất là muốn người yêu trẻ. “Trẻ” đây là tính từ; chứ không phải trẻ em. Trẻ cỡ như cô người mẫu Ngọc Trinh, biệt danh là “nữ hoàng nội y” năm nay mới 27 tuổi, mà trông không thua gì gái… 17! Thực sự, ông được nổi tiếng… hơn là nhờ cô này. Trước đây, người ta cũng nghe về ông nhưng nghe qua rồi thôi, không để ý. Chỉ lần này, khi nghe tin Ngọc Trinh yêu ông, không rõ yêu như thế nào, thiên hạ mới xôn xao bàn tán.

Ông tên Hoàng Kiều, là tỉ phú mà gia sản hiện nay (được tạp chí Forbes) ước lượng khoảng trên 3 tỉ Mỹ kim. Ðồng tiền mà ông kiếm được lâu nay là có thiệt. Nhưng tình yêu mà ông có được từ cô Ngọc Trinh thì có giá trị như… chứng khoán hay không? Hỏi vậy không phải vì người Việt mình ưa nhiều chuyện mà thực ra người… Mỹ cũng thế, như hồi năm 1994. Lúc đó, cả nước Mỹ cũng xôn xao chuyện cô người mẫu Anna Nicole Smith, 26 tuổi, cưới tỉ phú Marshall 89 tuổi. Jay Leno, trong một chương trình truyền hình talkshow hằng đêm nổi tiếng ở Mỹ, cũng hỏi… khán giả: “Làm sao ổng yêu được?” Rồi Leno đoán chừng chắc là có chí thì nên; there is a will, there is a way! Nhưng sau đó, cho đến khi ông Marshall chết, báo chí Mỹ ghi nhận Anna hôn lên miệng ông cả thảy không quá 10 lần. Chỉ có nhiêu đó; không làm… chi khác! Còn ông Hoàng Kiều thì trẻ hơn nhiều; thua ông Marshall tới 17 tuổi lận! Nếu người Việt thắc mắc như người Mỹ đã từng thắc mắc thì không biết như thế có công bằng cho ông Kiều?

Thực sự ban đầu, lúc báo chí mới đưa tin, cả hai bên đều nói lòng vòng, không ai xác nhận chuyện này. Ông Kiều nói úp mở cũng… dễ hiểu. Ngọc Trinh chưa nói công khai thì không dại gì ông nói ra. Hơn nữa, dẫu chuyện không có thật thì đàn ông nào cũng muốn ỡm ờ cho bọn… đàn ông tức chơi. Khi cái tin Ngọc Trinh yêu Hoàng Kiều được tung ra trên mạng, nhiều người đặt dấu hỏi ngay. Không phải người ta thắc mắc tin đó thiệt hay giả mà là Ngọc Trinh yêu thiệt hay giả… đò để qua sông. Qua sông đây không chỉ qua Mỹ mà là qua bên kia biên giới cuộc đời. Cuộc đời ở đây không phải là một cái gì lên cao nữa, như lời ông giáo già trong một bài tản văn của Chế Lan Viên. Và Ngọc Trinh, ở cái tuổi 27, chắc cũng muốn nghe lời nhắn nhủ của ông: “Con ơi, con đang bước xuống cuộc đời!” Chỉ vài năm nữa thôi, nữ hoàng nội y sẽ bước sang tuổi 30, với toan tính làm sao khỏi… bước xuống cuộc đời. Thực sự, Ngọc Trinh có lẽ toan và tính không nhiều. Ðơn giản chỉ toan về già và tính toán yêu ai cho chắc. Miễn sao không lỗ và đỡ khổ là được!

Thiên hạ mỉa mai Ngọc Trinh tính toán chuyện yêu đương. Thực sự, trên đời này mấy ai yêu mà không tính toán? Chỉ cô nào sắc không có mà nết cũng không mới đành chấp nhận sao cũng được. Ðàn ông cũng vậy, nhất là cỡ… tỉ phú như Hoàng Kiều! Dĩ nhiên, các bậc đại gia thì bao giờ cũng tính toán nhiều nước và nhiều khía cạnh. Nhưng nếu chỉ tóm gọn trong một câu, thì có lẽ chỉ hỏi gọn: giữa sắc và nết, chọn cái nào hơn?

Sự chọn lựa này thường theo một công thức chung. Ðàn ông cũng như đàn bà luôn đi tìm cái mà họ… không có! Thành ra, người ta hay gọi “người kia” là “nửa của mình”. Một nửa này không phải luôn luôn là ½ như trong toán học; nó có thể 1/100 hoặc phần ngàn; miễn sau bù đắp được cái mà mình thiếu. Ông Hoàng Kiều tới giờ này của cuộc đời chắc đã có tất cả; ngoại trừ cái mà Ngọc Trinh đang có. Còn cái nết, ông Kiều kiếm thêm để làm gì… giờ này, cho tuổi già? Tình yêu của ông dành cho Ngọc Trinh sẽ có cơ hội nâng cấp cuộc đời của cô lên một nấc thang nữa: phu nhân một tỉ phú của Mỹ! Nó bảo đảm cho cô không bao giờ phải bước xuống cuộc đời. Ngọc Trinh có cái mơn mởn mà một người cằn cỗi như ông Hoàng Kiều rất cần bù đắp, như lời một bài hát mới đây của người nhạc sĩ già Nguyễn Văn Tý:

Em hát vào lau khô

Lau khô xanh thành ruộng

Em hát vào suối cạn

Suối cạn chảy thành sông

Cưới Ngọc Trinh để lâu… lâu (?) cô cầm micro (?) hát karaoke cho nghe cũng đủ… sướng, chớ bộ? Ðây là một chuyện tình, đẹp hay không tùy người đối diện, nhưng kết thúc… đẹp. Ðẹp nhất là nó như một tin vui làm quà Noel đem đến hy vọng cho nhiều người. Trên đời này, có chí thì nên, làm giàu như ông Hoàng Kiều hay làm… gì cũng được. There is a will, there is a way!

Bảo Huân
Bảo Huân

HNH