Tóm tắt các kỳ trước: Steve Ray Milam là một tay chơi hào hoa, đẹp trai, có một đứa con trai trong cuộc hôn nhân đầu tiên và ly dị, 37 tuổi, ở Texas. Gã đánh cướp ngân hàng cùng 2 tay bạn, thành công nhiều vụ, mỗi vụ cướp chỉ diễn ra trong 4 phút. Trong một vụ, Milam bị bắt và bị kết án 2 năm tù. Ra tù, Milam mở dịch vụ bán hòm, làm ăn khá phát đạt, cưới vợ là Lisa, và mang con trai Raymon về nuôi. Gã trải qua 3 năm với đời sống êm đềm, hạnh phúc của một tay giang hồ hoàn lương. Một hôm Milam thấy một trang quảng cáo mặt nạ silicone, giống da người, gã không cưỡng được “cơn nghiện” nên lại lập kế hoạch cướp ngân hàng, nhưng lần này chỉ làm một mình – one man show – và sẽ mang theo súng.
Ngày 19 tháng Tư, 2011, chỉ một ngày sau khi hết hạn tạm tha trong thử thách (probation), Milam mặc đồ bảnh, xách túi da đựng mọi thứ đồ nghề, nhắm ngân hàng lên đường. Tới nơi, đậu xe xong, Milam tròng mặt nạ mặt và găng tay lên, chỉnh đồng hồ, bước vào sắp hàng chờ. Máy quay phim trong ngân hàng chỉ ghi được hình người mang mặt nạ, không thể nhận dạng được gã. Tới lượt mình, Milam bước tới chuồi mấy cái túi nhỏ và mảnh giấy cho cô thu ngân. Cô kinh sợ nhưng bắt đầu bỏ tiền vào túi, rồi cho vào túi xách. “Ðừng dại mà bấm nút báo động nhé!” Milam gằn giọng, vơ túi xách, bước ra. Milam bình thản đi ra xe, chỉ một động tác nhanh gọn, Milam cởi những thứ giả trang ra, nhấn ga phóng xe đi. Cú đầu tiên này gã gom được gần 10 ngàn đô la.

Chỉ trong thời gian ngắn FBI được báo có nhiều vụ cướp ngân hàng đều do một người da trắng, trọc đầu, có vẻ mặt cứng đơ như người bệnh, hai bàn tay cũng có vẻ khác thường, rất chuyên nghiệp, mọi chi tiết được thực hiện chính xác gọn lẹ, và luôn thoát đi trước khi cảnh sát đến hiện trường một hai phút. FBI kết luận rằng có lẽ tay cướp này là dân địa phương và đã mang mặt nạ.

Milam đặt ra một con số và tự nhủ rằng khi mình cướp được chừng ấy tiền thì sẽ giải nghệ, nhưng khi có được con số ấy rồi thì gã vẫn không thể ngừng. Gã không cướp vì tiền! Và tin rằng mình là kẻ bất khả chiến bại, không ai có thể bắt được mình.


FBI cũng tìm được đúng cái mặt nạ “gã đẹp trai” mà Milam đã dùng, tìm đến công ty bán hàng qua mạng, nhưng không thể truy ra người khách đã mua nó vì Milam quá khôn ngoan khi đặt hàng, với những thủ thuật nhà nghề, gã đã không để lại số tài khoản, địa chỉ… Họ bỏ hồ sơ của tay cướp có thành tích hàng chục vụ cướp này vào hồ sơ truy nã toàn quốc.

Ngày 14, Tháng Bảy, 2011. Milam làm một cú như mọi khi ở Richardson, Texas, nhưng tình huống bất ngờ xảy ra. Khi bỏ tiền vào túi thì cô thu ngân dùng dằng để câu giờ nhằm báo động cho mọi người.
“Nhanh lên…! Trút hết tiền vào nhanh…!”
Không còn kiên nhẫn, Milam rút súng ra chĩa vào cô và mọi người, “Tao bắn vỡ sọ…”


HẾT PHẦN 4
Lần đầu tiên Milam bước qua giới hạn: rút súng ra, nhưng gã có bắn không? FBI có tìm ra manh mối gì của “gã đẹp trai” không? Milam sử dụng số tiền cướp được như thế nào để phi tang? Những câu hỏi bí ẩn này sẽ được trả lời trong những kỳ tiếp theo, xin mời độc giả đón xem.
Theo nguồn Investigate Discovery