
Ngày 21/1/2017 nhà cầm quyền Việt Nam vừa ra lệnh bắt cô Trần Thị Nga, cư ngụ tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, trong khi chỉ còn 6 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Trước đó vài giờ cô Trần Thị Nga bị cô lập không cho ra khỏi nhà đi mua sắm tết, bà kêu cứu trên trang truyền thông xã hội, nhiều người đã ghi nhận lời kêu cứu này.

Cô Trần Thị Nga, sinh năn 1977, là bà mẹ đơn thân nuôi 2 người con; em bé nhỏ nhất mới 3 tuổi. Cô từng sang Đài Loan làm nhân công từ năm 2003 đến năm 2008, nhưng sau một vụ tai nạn giao thông phải trở về nước. Ba mẹ con liên tục phải thay đổi chỗ ở vì bị công an, an ninh sách nhiễu. Nhà của họbị côn đồ ném những thứ dơ bẩn, có lúc khóa cửa ngoài không cho bà ra ngoài để sinh hoạt.

Bà Nga từng sang Đài Loan xuất khẩu lao động tại đó bà phát hiện ra những sai trái của công ty môi giới đối với công nhân xuất khẩu lao động, bà đứng ra tố cáo với chính phủ Đài Loan và sau đó khi về lại Việt Nam bà tiếp tục tranh đấu cho người lao động bằng cách công khai tố cáo với chính phủ những hành vi phi pháp của các công ty này.

Hàng xóm của cô Trần Thị Nga cho biết, rất đông lực lượng công an tỉnh Hà Nam đến nhà, đọc lệnh bắt theo điều 88 “tuyên truyền chống chế độ.”

Khi trở về Việt Nam, bà là người giúp đỡ rất nhiều cho những người Việt sang Đài Loan làm nhân công gặp rắc rối về vấn đề pháp lý, cũng như tố giáo việc làm sai trái của công ty môi giới với chính phủ Đài Loan. Sau đó, bà quan tâm đến những dân oan khiếu kiện vì bị cướp đất ở Việt Nam. Rất nhiều lần, bà đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo.

