Menu Close

Tướng cướp hào hoa (kỳ 5)

Tóm tắt các kỳ trước: Steve Ray Milam là một tay chơi hào hoa, đẹp trai, có một đứa con trai trong cuộc hôn nhân đầu tiên và ly dị, 37 tuổi, ở Texas. Milam bị bắt và bị kết án 2 năm tù vì tội cướp ngân hàng. Ra tù, Milam mở dịch vụ bán hòm, cưới vợ là Lisa, và mang con trai Raymon về nuôi. Milan mua mặt nạ da người, lại lập kế hoạch cướp ngân hàng một mình, thành công liên tiếp mấy vụ. Trong lần cướp một ngân hàng ở Richardson, Texas, thấy cô thu ngân muốn báo động cho mọi người thì Milam rút súng hăm dọa, “Tao bắn vỡ sọ…”

Milan bước lùi ra cửa, chĩa súng vào mọi người.
Milan bước lùi ra cửa, chĩa súng vào mọi người.

Hoảng sợ, cô gái vội trút hết tiền trong ngăn kéo vào túi và đưa cho gã. Milan vơ cái túi, bước lùi ra cửa, chĩa súng vào mọi người. Ra tới xe, Milam trút bỏ đồ hoá trang như mọi lần và bình thản lái đi ngay trước mặt những xe cảnh sát vừa chạy đến. Ðây là lần đầu tiên gã rút súng ra khi hành sự. Ðiều này làm cho FBI đánh giá những vụ cướp trở nên nghiêm trọng hơn: khi rút súng ra có nghĩa là thủ phạm không ngại việc gây sát thương cho các nạn nhân có mặt ở hiện trường chứ không còn là chỉ cướp với lời đe dọa như trước.

Gã trở nên tay cướp nổi tiếng lừng lẫy và bí mật
Gã trở nên tay cướp nổi tiếng lừng lẫy và bí mật

Cảnh sát cho dán hình tướng cướp “gã đẹp trai” khắp các ngân hàng trong vùng và đưa tin trên các chương trình tin tức trên tivi. Gã trở nên tay cướp nổi tiếng lừng lẫy và bí mật, vì không ai biết gã là ai, thuộc chủng tộc nào, gã có thể là da trắng, da đen, Hispanic, thậm chí cả là người Á đông. Các thu ngân đã tiếp xúc với gã cũng không thể phân tích được giọng nói vì khi mang mặt nạ lên thì giọng nói cũng biến đổi. Về sau, mỗi khi xuất hiện ở ngân hàng, gã không cần đưa mảnh giấy đòi tiền ra nữa, mà chỉ khẽ nói với nhân viên thu ngân rằng: “Mày biết tao là ai rồi phải không? Bảo với FBI rằng tao gởi lời chào nhé!”, và đưa túi xách ra là họ tự động bỏ tiền vào rồi xách đi.

Gã mua kim cương để đầu tư
Gã mua kim cương để đầu tư

Thỉnh thoảng, khi cần phải đi điều nghiên mục tiêu thì Milam dùng cái nghề bán hòm để biện minh cho sự vắng mặt của mình với vợ con rằng gã phải đi đặt hàng, họp hành với đối tác. Tuy nhiên việc giữ cái đời sống hai mặt khiến gã rất căng thẳng. Gã dùng phần lớn số tiền cướp được vào việc mua kim cương để đầu tư.

Ngày 31 tháng 12, 2011. Milam quyết định phải đi làm ăn cú cuối năm, một cú lớn. Lần này mục tiêu là một ngân hàng đông khách.

Milam thấy người Manager đang nói chuyện với khách hàng
Milam thấy người Manager đang nói chuyện với khách hàng

Vừa bước vào, Milam thấy người Manager đang nói chuyện với khách hàng, Milan quyết định rằng nếu khống chế ông thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, và sẽ hốt một cú lớn thay vì chỉ được ít tiền nếu khống chế một thu ngân như những lần trước, nên gã rút súng ra cầm tay.  Một cô nhân viên nhận ra gã khi thấy gã bước vào liền bấm nút báo động ngầm cho cảnh sát được gắn dưới quầy.

Một nhân viên bấm nút báo động ngầm gắn dưới quầy
Một nhân viên bấm nút báo động ngầm gắn dưới quầy

Milan nói: “Mày biết tao là ai chứ?”

Ông Manager ấp úng: “… Vâng, thưa ông, tôi biết…!”

Milam: “Vậy thì đừng làm điều gì ngu xuẩn nhé…”.

“Bỏ tiền vào đầy túi cho tao ngay…!”
“Bỏ tiền vào đầy túi cho tao ngay…!”

Milam vung súng thét lớn: “Tất cả mọi người đi vào hầm chứa ngay! Không ai được bấm nút báo động. Nếu có kẻ nào bấm thì đây sẽ không phải là chuyện bắt con tin, mà tao sẽ giết hết không trừ một mạng!” Gã lùa mọi người vào hầm, và đưa túi xách cho ông Manager và cô thu ngân bảo họ bỏ tiền vào và không được bỏ loại tiền đã đánh dấu và các thiết bị theo dõi. Sau khi đầy túi, gã ra lệnh cho 2 người này vào trong hầm luôn.

Gã lùa mọi người vào hầm
Gã lùa mọi người vào hầm

“Ok, giờ thì đếm từ 1 cho tới 500…” Gã ra lệnh. Thay vì thoát ra bằng lối cửa sau thì gã lại ra bằng cửa trước, tay vẫn cầm súng cặp theo bên hông. Trong lúc đó, cảnh sát viên Minnix vừa trờ xe tới thì Milam giương súng lên nhắm ngay đầu ông.

Cảnh sát viên Minnix vừa trờ xe tới
Cảnh sát viên Minnix vừa trờ xe tới

HẾT KỲ 5

Milam lại rút súng, nhưng gã có bắn viên cảnh sát không? Cuộc đấu súng có xảy ra không? Gã có thoát thân được như những lần trước không?  Những câu hỏi bí ẩn này sẽ được trả lời trong những kỳ tiếp theo, xin mời độc giả đón xem.

Theo nguồn Investigate Discovery.