
Những ngày gần Tết, Phi Trường Quốc Tế Tân Sơn Nhất – sân bay lớn nhất Việt Nam – phải “gồng gánh” hàng trăm ngàn người Việt ở hải ngoại về quê ăn Tết. Mỗi một Việt Kiều trở về lại có ít nhất một gia đình gồm 6, 7 hoặc 10 người ra đón, thì sân bay không đủ diện tích đón người.

Một Việt kiều ẩn danh đã nhận xét: Tân Sơn Nhất “đông khiếp đảm, như một cái chợ, nhếch nhác, bẩn thỉu nhất nếu so với tất cả các sân bay trên thế giới.”

Trong khi đó trao đổi với Đài VOA Tiếng Việt, ông Phan Thành, 63 tuổi, người gốc Việt sống tại Canada, lại cho rằng những gì diễn ra ở Tân Sơn Nhất “không phải chuyện lớn.” Mặc dù khung cảnh đông đúng náo nhiệt quả thật có khác, nếu so sánh với phi trường ở Hoa Kỳ hay ở Canada.

Đài VOA cũng liên lạc với Hàng Không Việt Nam, và các quan chức tại phi trường, để biết con số thống kê chính thức về số hành khách và số chuyến bay đáp xuống Tân Sơn Nhất trong thời điểm gần Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên Ông Đặng Tuấn Tú, Giám Đốc Phi Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất trả lời: “Chúng tôi không cung cấp thông tin qua điện thoại; hơn nữa báo chí trong nước đã có đăng dữ liệu chính xác.”

Theo báo chí Việt Nam trung bình mỗi ngày Phi Trường Tân Sơn Nhất đón khoảng 17.000 hành khách. Thời điểm gần Tết ước tính mỗi một ngày có trên 150 chuyến bay, và khoảng 20.000 hành khác từ ngoại quốc đến Việt Nam.


