Một nhà thơ miền Bắc vô Nam chơi. Về, hào hứng kể:
– Trong ấy văn nghệ mạnh lắm các cụ ạ. Cứ bảo thơ văn xuống giá là vô lý.
– Thế cơ?
– Ở nông thôn người ta cũng đã quý trọng thơ phú rồi…
– Thế à?
– Tớ thấy họ cắm bảng ở lề đường, nào “Cần người”, “Cần thợ” và bảng to nhất ‘CẦN THƠ”.
Sông Tu (sưu tập trên net)

Thông báo
Bệnh nhân nọ nhận được điện thoại của bác sĩ:
– Có tin tốt và tin xấu cho anh đây. Anh muốn nghe tin nào trước?
– Tin tốt ạ.
– Tin tốt là: anh còn sống được 24 giờ nữa!
– Úy. Thế tin xấu?
– Tin xấu là tôi quên không báo cho anh ngày hôm qua.
Dinh Dien Dinh (Orange-CA)
Ẩn số
Ngày Tết, anh nọ rủ vợ đi biển chơi. Sóng êm, gió mát, anh chị cảm thấy hân hoan bèn hôn nhau miệt mài. Bảo vệ đến đưa 2 giấy phạt. Anh nọ thắc mắc:
– Hôn mà cũng phạt sao?
– Có bảng cấm đằng kia kìa. Chỗ này nhiều trẻ con.
– Nhưng sao tôi bị phạt $100 đồng mà vợ tôi đến $300?
– Anh lần đầu, còn vợ anh lần thứ 3 rồi!
Brayon Binh Pham (Buford-GA)