Tóm tắt các kỳ trước: Steve Ray Milam là một tay chơi hào hoa, đẹp trai, có một đứa con trai trong cuộc hôn nhân đầu tiên và ly dị, 37 tuổi, ở Texas. Milam bị bắt và bị kết án 2 năm tù vì tội cướp ngân hàng. Ra tù, Milam mở dịch vụ bán hòm, cưới vợ là Lisa, và mang con trai Raymon về nuôi. Milan vẫn không bằng lòng với đời sống gia đình ấm êm, gã mua mặt nạ da người, lại lập kế hoạch cướp ngân hàng một mình, thành công nhiều vụ. FBI bó tay không tìm được tông tích, Milam nổi danh là gã tướng cướp đẹp trai. Trong lần cướp một ngân hàng ở Texas, vừa thoát ra khỏi cửa thì Milam thấy xe của viên cảnh sát Minnix trờ tới.

Milam nghĩ rằng nếu bỏ chạy thì viên cảnh sát này sẽ đuổi theo, nên tốt nhất là ra tay trước. Gã bắn. Viên đạn không trúng Minnix nhưng làm thủng kính, mảnh kính văng tung toé. Minnix hụp đầu xuống né, ông gào vào máy bộ đàm: “Nghi phạm có vũ khí, hắn bắn tôi!” Khi ông ngẩng đầu lên thì không thấy gã đâu cả. Ðột nhiên, Milam lại hiện ra, bắn thêm 2 phát vào bên sườn xe ông, như lời cảnh cáo rằng chớ dại mà đuổi theo gã.
Khi cảnh sát đến, dựa theo lời khai của các nhân chứng họ đặt ra một vòng bán kính rộng lên phía Bắc để điều tra. Cùng lúc đó, Milam cắm đầu chạy bán mạng, dừng lại một con hẻm, cởi đồ hoá trang ra, giấu mọi thứ vào góc rồi giả bộ như người bình thường chạy bộ tập thể dục.
Milam về được đến nhà. Gã đập cửa. Lisa mở cửa, cô ngạc nhiên: “Anh sao mà hoảng hốt vậy? Chìa khoá của anh đâu?”
Milam không trả lời ngay, lấy chai bia ra nốc để dằn nỗi sợ và đáp lấy lệ cho qua chuyện: “Anh bỏ quên ở đâu rồi không nhớ… anh chỉ chạy thể dục thôi… nhưng mình phải thay đổi dự định, phải đi Austin… phải đi ngay bây giờ… đi bằng xe của em…”

Cảnh sát lùng sục khắp nơi, và chẳng bao lâu sau họ tìm thấy mớ đồ của tay cướp giấu trong hẻm, mặt nạ, áo quần, tiền, súng… và họ cũng tìm ra chiếc xe của hung thủ đang đậu trong parking, trong xe có giấy tờ, bills mang tên và địa chỉ của Milam. Cảnh sát xin ngay trát khám nhà ở địa chỉ đó và lục hồ sơ nhân thân của Steven Ray Milam trong hệ thống mạng, lúc này họ biết rằng đã truy được ra đúng tướng cướp “gã đẹp trai”, giờ chỉ còn việc tìm tóm cổ gã.

Cách đó 200 miles, Milam và Lisa đang trú lại trong một motel ở Austin. Gã trằn trọc không ngủ được. Lisa hỏi thì gã cố trấn an cô. Gã gắng nhớ lại từng chi tiết của vụ cướp. Sáng hôm sau, Milam mở laptop lên mạng tìm xem tin tức về vụ cướp và thấy gương mặt thật của mình được đặt kế bên chiếc mặt nạ “gã đẹp trai”. Gã hiểu rằng vậy là bí mật về thân thế của mình đã bại lộ, và phải tìm đường thoát thân càng sớm càng tốt.
Milam gọi Lisa dậy, quyết định cho cô xem tin và kể lại mọi chuyện. Lisa bàng hoàng đau đớn, không tin vào mắt mình. Milam bảo rằng gã phải trốn chạy và sau hôm nay phải chia tay với cô và không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Cô phải gọi cho người nhà đến đón vì gã phải dùng xe của cô để chuồn ngay lập tức và không cho cô biết gã sẽ đi đâu để tránh rắc rối vì cảnh sát sẽ thẩm vấn cô. Lisa khóc nức nở. Họ chia tay mà không biết lúc nào sẽ gặp lại…

HẾT KỲ 5
Cuộc đào thoát của Milam như thế nào, gã sẽ đi đâu? Gã có thoát lưới pháp luật trong chuyến này không? Cuộc tình giữa Milam và Lisa sẽ như thế nào? Cô sẽ bỏ gã như những người đàn bà khác đã lướt qua đời gã không? Những câu hỏi bí ẩn này sẽ được trả lời trong những kỳ tiếp theo, xin mời độc giả đón xem.
Theo nguồn Investigate Discovery.