
Năm nay tình cờ tôi ghé Singapore, một quốc gia nổi tiếng rất sạch và là một điểm đến lý tưởng cho khách du lịch mọi giới, từ các bạn trẻ đi bụi và khách sang trọng. Tôi không ngờ Singapore là một quốc gia nhỏ nhất của Ðông Nam Á được bao quanh bởi nhiều đảo nhỏ, lại hiện đại và thu hút đông khách du lịch dường ấy. Sân bay Changi tiếp đón hơn 145,000 lượt khách mỗi ngày và được bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới trong 4 năm liền.

Ðất nước đa văn hoá này có rất nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, ngày cũng như đêm. Ðường phố tuy đông đúc, nhà cửa, khách sạn đắt đỏ, nhưng sạch sẽ, tươm tất, ít thấy ăn xin hay cướp giật. Phương tiện giao thông công cộng thuận lợi, ngoài tiếng địa phương, chỗ nào cũng phụ đề tiếng Anh, giúp khách du lịch dễ dàng đi lại. Ðiều đáng ngạc nhiên là đi đâu cũng gặp người Việt. Tôi nghe tiếng Việt khắp nơi, từ phi trường, phố Tàu, xe bus, xe điện ngầm, cho đến các nơi vui chơi giải trí. Người Việt ở đây đủ mọi thành phần: khách lẻ du lịch bụi, hay từng nhóm bạn bè hay nguyên cả gia đình; người đi xuất khẩu lao động; phụ nữ qua lấy chồng; các đại gia và những cô người mẫu lưng thon, chân dài sang cả ở các khách sạn đắt tiền. Mời bạn xem hình ảnh phố Tàu Singapore ngày Xuân Ðinh Dậu.









TT